Khi thông tin Lô hàng hiệu hàng chục tỷ đồng bị bắt tại khách sạn 5 sao xuất hiện trên các trang báo điện tử ngày 1/12 vừa qua cũng là lúc nhiều tín đồ hàng hiệu "dậy sóng" trên Facebook cùng các diễn đàn hay mạng xã hội...
Trên một diễn đàn chuyên thảo luận về hàng authentic (hàng thật), nickname Hoangech chia sẻ: "Mình không phải là dân chuyên dùng hàng hiệu nhưng cũng thi thoảng mua được vài món đồ hiệu nhờ ship ở bên về. Hôm sale, thấy rẻ, cắn răng mua một cái đeo đi tán gái. Rồi tình cờ đi Singapore, vào Gucci bên đó, thấy cái thắt lưng hệt như này nhưng giá đắt hơn, đường chỉ ở điểm đầu dây da với mặt sắt nhìn nuột hơn, không bị lệch lạc.
Mình thấy lạ lạ, bảo: 'Quái, đồ Sing lại còn đắt hơn Việt Nam thì người ta ship về bán cho ma à?'. Tiện mồm, mình hỏi nhân viên ở đó thử xem sao lại thế? Kết quả, người ta bảo đồ của mình không phải là đồ thật. Mình cố hỏi lại xem có nhầm không, người ta bảo mình nhìn kỹ đường chỉ xem, của họ rất đẹp, không bị lệch như của mình. Mình chẳng biết nói gì.
Về đến Việt Nam mới nghĩ ra có cái này rất thắc mắc, là đợt rồi Milano và Gucci sale 70%. Thắc mắc là công ty nhập khẩu được Gucci uỷ quyền chả nhẽ được hãng chiết khấu cao hơn 70% giá trị bán hay sao mà sale như thế, chả nhẽ Gucci và Milano phải bán lỗ để thanh lý hàng?".
'Người ta bảo mình nhìn kỹ đường chỉ xem, của họ rất đẹp, không bị lệch như của mình'. Ảnh: Authentic. |
Còn bà Ngọc H, ở Hải Phòng thì kể hôm 26/6, bà đến cửa hàng thời trang Gucci tại Hà Nội để mua một số sản phẩm cho con, trong đó có đôi dép xỏ ngón với giá 4.980.000 đồng (sau khi được giảm giá 50%, giá gốc là 9.960.000 đồng). Một tháng sau gia đình tổ chức đi biển, đôi dép mới được sử dụng lần đầu tiên nhưng vừa đi được một ngày, phần da phía trên đã bị bong tróc.
Mặc dù sự việc đáng tiếc của bà H đã được người phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng giải thích rằng: "Tất cả hàng da và đồ da lộn đều được xử lý qua kỹ thuật nhuộm và phương pháp thuộc da tự nhiên. Xin tránh tiếp xúc trực tiếp với nước, dầu, hoặc các hoá chất tẩy rửa và các hoá chất khác…" nhưng sau những chia sẻ của "người thật, việc thật" này, nhiều bạn yêu thích hàng hiệu đã lên tiếng.
Đôi dép Gucci có giá gốc tới 10 triệu đồng nhưng đi một ngày đã bị tróc da. Ảnh: Authentic. |
Nickname 29A-12345 phán: "Chuẩn luôn rồi, ý kiến của mình là không bao giờ mua ở Việt Nam". Nickname Manchester tiếc rẻ: "Thôi xong, vừa làm một đồng hồ ở đó, ảo quá...". Nhưng cũng có một số bạn tỏ ra nghi ngờ về độ thật giả. Nickname D&G viết: "Không tin lắm nhưng công nhận nhìn đường chỉ belt Gucci thua xa belt Louis Vuitton, không biết vì sao hay Gucci Việt Nam nó vậy?" còn nickname Vankerry cảm thán: "Hay rồi, chưa biết thế nào, trắng đen lẫn lộn"...
Trang Authentic cũng đưa ra một bản khảo sát để kiểm tra độ tin cậy của khách hàng đối với hàng hiệu. 67,8% số người cho rằng "chắc chắn có hàng trà trộn"; 22% "bán tín bán nghi", không rõ thực hư ra sao và chỉ có 10,2% tin tưởng vào các cửa hàng bán "đồ xịn".
Trên mạng xã hội Facebook, cũng có nhiều comment phản hồi của những tín đồ mua sắm sau khi thông tin lô hàng hiệu bị bắt. Blogger LiLy Nguyễn cho rằng đó chỉ là: "Một cách trốn thuế mà thôi. Thậm chí hàng fake loại một lấy sỉ tại Hong Kong hay Quảng Châu cũng không thể có giá 3-5 USD/một món. Nếu chỉ dừng lại ở mức fake rẻ tiền đến vậy, chả lẽ những người "sành" đồ hiệu này lại không biết?".
Hay như Blogger Van Vule đưa ra dẫn chứng: "Đợt Milano sale off dây chuyền Dolce giá có 1 triệu 2, mình đã hơi nghi nghi rồi, lại còn mấy đượt sale 40% đến 70% nữa, mà sale thế vẫn còn có lãi...". Còn blogger Ann Pham khẳng định: "Hàng brand xịn hẳn hoi thì không bao giờ có chuyện giảm giá cả"...
Vậy là câu chuyện về hàng hiệu thật - giả vẫn chưa có hồi kết thúc bởi mỗi người đều có một ý kiến và lập luận của riêng mình. Điều này có lẽ phải đề "người trong cuộc" trả lời.
* Bạn có thể chia sẻ cho các độc giả cách nhận biết "hàng xịn" qua hình thức comment.
Coco tổng hợp