Sáng 5/9, thầy giáo Nguyễn Long Khánh đăng tải những hình ảnh khai giảng của trường Nậm Ngà (Mường Tè, Lai Châu) lên Facebook cá nhân. Kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Người ta khai giảng tưng bừng/ Tôi nay khai giảng rưng rưng lệ sầu". Lễ khai giảng được tổ chức khá đơn sơ ngoài trời trên một bãi đất trống ở ven sông. Chỉ có một tấm bạt cũ, một chiếc bàn nhỏ làm sân khấu, bên dưới nhiều học sinh đi chân đất đi dự lễ khai giảng.
Hình ảnh sau khi đăng tải nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Đa phần ý kiến đều bày tỏ sự thương cảm với khó khăn của thầy trò nơi đây và động viên họ cùng cố gắng vượt qua. Facebook Lộ Thanh Tâm viết: "Cảm phục tình yêu của thầy cô và sự cố gắng của cả trò. Kính chúc các thầy cô luôn đủ sức khoẻ để tiếp tục cống hiến. Chúc các con luôn ngoan, học giỏi. Em đã rơi nước mắt vì cảm động".
Cô giáo Cẩm Tú động viên: "Cố lên các bạn đồng nghiệp nhé. Trông thương thầy cô và học sinh quá". "Chia sẻ cùng bạn. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng cùng nhau cố gắng sẽ thành công bạn ạ. Chúc bạn năm học mới nhiều thắng lợi", thành viên Kiều Anh cùng quan điểm.
Chiều 2/9, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, khiến 3 người chết và mất tích, thiệt hại lớn về tài sản và hệ thống giao thông.