>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Phùng Thị Tuyết Vân
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Hừng đông 2 là bộ phim thú vị nhất tôi đã xem năm nay. Tôi và cô bạn được thấy những hình ảnh tuyệt đẹp. Đó là cảnh tuyết trắng phủ kín những ngọn núi, khu rừng có những cây cổ thụ và cả ngôi nhà gỗ rất đẹp của Edward - Bella. Những gì hiện ra trước mắt khiến tôi mơ về một nơi mình sẽ đến trong tương lai. Có những giây phút chúng tôi căng thẳng, hồi hộp, không dám nhìn vào các cảnh đang diễn ra trên màn hình, thậm chí la lên nữa nhưng dù có đánh nhau nhiều tới mấy, từ đầu tới cuối phim chỉ xuất hiện một, hai giọt máu.
Ca khúc A thousand years vang lên ở cuối phim khiến tôi thêm xúc động bởi tôi cảm thấy tình yêu của Edward và Bella. Cùng với sự giúp đỡ của những người bạn, họ đã bảo vệ được con gái nhỏ của mình. Tôi nhận ra rằng khi ta có tình yêu thương cho những người thân yêu nhất thì sẽ tìm được con đường đi và cách giải quyết dù là phải trả giá để giữ được họ bên mình.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Lựa chọn đúng quan trọng hơn sự nỗ lực.
- Tình yêu sẽ ở lại bên mình khi mình quan tâm và giữ gìn dù đó là những điều quen thuộc thì cũng rất đáng trân trọng.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Im lặng đến "lạnh người" khi bế tắc hoặc hiểu lầm làm cho những người bên cạnh mình khó chịu và đã không dưới một lần làm người kia phải buồn.
- Thức khuya để hoàn thành mọi thứ trước khi đi ngủ vì lo rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác.
- Ăn uống không đúng bữa.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Hải Phòng: nơi ấy có biển, có cát, có những người bạn đã cùng mình chơi với sóng, chụp ảnh đẹp và thưởng thức những món ăn ngon, những đêm đi dạo biển và kể những câu chuyện vui vui mà tưởng như quên cả giấc ngủ vì sợ rằng sớm mai đã phải quay trở lại cuộc sống thường ngày.
- Tuyên Quang: một lễ hội đường phố hoành tráng vào ngày Trung thu đến từ những con người đa tài. Họ đã cho mình thấy từ những nguyên liệu đơn giản, người ta có thể làm nên những sản phẩm đẹp.
- Hòa Bình: chuyến đi này kết hợp với buổi tập huấn của trường nhưng lại là một cơ hội hiếm có khi mình được chứng kiến tận mắt, sau bao nhiêu năm, thủy điện Hòa Bình lại xả một lượng nước lớn. Nước tung trắng xóa, thiên nhiên nơi ấy thật hùng vĩ. Cùng với đó, câu chuyện của người dẫn đoàn làm cho ai nấy đều xúc động.
- Hồ sen Tây hồ: dù ở gần nơi ấy nhưng hè năm nay là lần đầu tiên, hai chị em có những giây phút vui vẻ, những tấm ảnh duyên thật duyên bên hồ sen đầy lãng mạn.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Anh Khoa: một người trẻ có ý chí và luôn đặt mọi việc làm của mình vào mục tiêu đã lựa chọn.
- Bạn Huyền Trang: một cô gái nhỏ bé nhưng nghị lực và lòng tự hào dân tộc trong thời gian du học khiến mình thêm nể, từ bỏ một công việc nhiều người mơ ước để theo đuổi một con đường mới.
- Bạn Luyến: bạn gái bằng tuổi nhưng khiến mình thấy không nên lãng phí thời gian vào những điều vô bổ và cố gắng để được như bạn ấy.
- Chị Vân: trước đây là một nhân viên ngân hàng, có một con gái và hai bé trai sinh đôi, hy sinh thời gian của mình để chăm sóc con gái bị tật và hỗ trợ cho công việc của chồng.
- Cô Bình: người bán trứng vịt lộn. Cô khiến mình ấn tượng bởi suy nghĩ và những gì cô đã làm khiến người trẻ như mình phải học tập.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Chưa quan tâm đến sức khỏe của mình nên làm bố mẹ và người yêu lo lắng.
- Tiêu tiền chưa có kế hoạch để đến khi cần, không có một khoản dự trữ.
- Xích mích với bạn thân và tưởng như đã không thể chơi với nhau như trước đây vì sự "cứng đầu" và im lặng của mình.
- "Nước đến chân mới nhảy" làm cho bài thao giảng không được như ý đồ.
- Tin ở bạn để đến khi vô tình biết sự thật thì mình đã vô cùng thất vọng.
- Đã có những khi trách nhầm em trai và chưa nói được lời xin lỗi vì "cái tôi" của mình còn lớn.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Bố mẹ vẫn luôn là người quan tâm mình hơn ai hết.
- Trân trọng những giây phút bên cạnh người thân và người yêu của mình vì có những điều quan trọng hơn cả sự bận rộn.
- Công việc ổn định, thoải mái, tự lập, không phiền đến ai.
- Tham gia lớp học Ngôn ngữ ký hiệu và quen được các thầy cũng như các anh chị, cô bác - những người có được tấm lòng cũng như sự sẻ chia đáng quý.
- Bình tĩnh trong mọi tình huống.
- Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói và hành động.
- Luôn tổng kết việc hàng ngày và lập kế hoạch cho hôm sau.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Con đã đủ lớn, dù làm gì con cũng nên suy nghĩ và tự quyết định" - Bố mình đã nói khi mình hỏi bố về công việc và hướng đi mà mình sẽ chọn.
- "Im lặng không mang lại kết quả gì, anh thấy thật sự khó chịu khi ở trong tình trạng đó" - người yêu của mình.
- "Dù có làm ra bao nhiêu tiền thì cũng phải tiết kiệm, để dành cho những khi cháu có lỡ thất nghiệp, đau ốm hay chuyện sau này cháu ạ!" - ông nội đáng kính của mình khuyên.
- "Tôi không muốn tình bạn chúng mình chỉ đến đây, tôi không muốn những gì mình đã làm với nhau chỉ mãi là kỷ niệm, chỉ còn trong ký ức. Hãy là bạn của nhau mãi nhé!" - bạn thân Thu Trang.
- "Trẻ là phải chú ý trong công việc, luôn phấn đấu và học hỏi từ đồng nghiệp của mình vì công việc bây giờ không dễ kiếm được" - chị Khuê, tổ trưởng của mình.
- "Anh tin ở em, thủ lĩnh trẻ, em sẽ làm được tốt hơn" - Anh Khoa.
- "Họ có hoàn cảnh không tốt như mình nhưng họ còn làm được thì không có lý gì mà mình lại đứng yên. Bà có nghĩ vậy không? Chúng mình cùng cố gắng nhé" - Bạn Loan Trang, học cùng đại học.
- "Nếu tôi có con hay cháu đến tuổi đi học, tôi sẽ gửi đến lớp tiếng Anh của em. Em đúng là một người thích hợp để làm cô giáo" - cô giáo ở trường Sư phạm của mình.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Hát khi đang tắm.
- Viết nhật ký mỗi tối để sau này có thể xuất bản thành sách và trở nên nổi tiếng.
- Nghe blog radio, một chương trình với những câu chuyện vui xen lẫn buồn nhưng có những khi giải quyết được tâm trạng hay đồng cảm với người viết.
- Gọi điện hỏi thăm bạn bè để biết được họ đang sống như thế nào.
- Nghe bản tin BBC cũng như học tiếng Anh trên mạng.
- Luôn cười với người đối diện và động viên họ bằng những cái ôm.
- Đi ăn cùng bạn bè để thấy rằng mọi người vẫn luôn dành cho nhau thời gian bên cạnh công việc của cá nhân và gia đình.
- Chụp ảnh mọi lúc mọi nơi và rửa để tặng cho mọi người cũng như treo trong phòng.
- Nấu một số món sưu tầm trên mạng và cùng ăn với cả nhà.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Tham gia các lớp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp để tự biết cách chăm sóc bản thân và những người thân.
- Kết hôn với chàng trai mà mình yêu thương nhất.
- Trở thành một MC giỏi trong các sự kiện.
- Học tiếp ngôn ngữ ký hiệu.
- Tham gia một số lớp giáo học pháp và ngữ âm để nâng cao công việc giảng dạy của mình.
- Chụp được những bức ảnh đẹp về phong cảnh cùng với người yêu.
- Học cắm hoa và nấu ăn.
- Tới Nhật Bản cùng người yêu để ngắm hoa anh đào, leo lên núi Phú Sỹ, xem cây lá đỏ, thưởng thức thịt bò Kobe và tận hưởng cảm giác pháo hoa xuất hiện trong đêm.
- Tập thể dục thường xuyên để giữ một sức khỏe tốt và một tinh thần lạc quan.
- Tiết kiệm tiền và mua một chiếc xe máy mới thuận tiện và phục vụ cho công việc của mình.