>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Trần Lê Viên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được diều gì từ nó?
Đó là bộ phim Bộ bộ kinh tâm của Trung Quốc, nói về cô gái có tên Nhược Hy. Tôi thích sự vô tư, nhí nhảnh, lúc trẻ của cô. Sự chín chắn, dịu dàng và thông minh của cô khi trưởng thành, sức chịu đựng nhưng hết lòng trong tình cảm của cô.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Chăm sóc con gái đầu lòng trong những tháng đầu đời và học cách làm một người mẹ.
- Hai vợ chồng quyết tâm dọn ra riêng dù trước đây, anh nhất mực không chịu sống xa gia đình.
3. Ba thói quen xấu mà bạn rất muốn hoặc từ bỏ thành công trong năm 2012?
- "Ngủ nướng" là tật xấu không thể bỏ đến khi làm mẹ thì dù có muốn ngủ nhiều hơn, tôi cũng không thể làm được.
- Không kiềm chế được những gì mình cần nói và cần làm khi nổi giận.
- Học cách chịu đựng.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
Có thể đó không phải nơi tuyệt nhất với mọi người nhưng là nơi mà tôi đã rất thích và vui khi được đến vì năm 2012 là năm tôi bận rộn với con nhỏ, việc đi đâu đó là một điều xa xỉ đối với tôi.
- Đầu tiên là mùng 4 - Tết âm lịch 2012, lúc bé tròn 4 tháng tuổi, tôi đã được chở đi chùa Ông như tục lệ ông bà ta ngày xưa hay dẫn con cháu đi chùa vào những ngày Tết.
- Lúc con thôi nôi, cả nhà cùng dẫn con đi chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc năm đầu tiên của con tại studio. Chị chụp hình cứ khen cháu lanh lợi và biết làm dáng trước ống kính.
- Kỷ niệm hai năm ngày cưới, như đã hứa, anh chở tôi đi đồi cát Mũi Né. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi xa mà không có con gái. Một ngày vừa nắng, gió nhưng lại rất vui và có những bức ảnh thật đẹp.
- Anh chở hai mẹ con đi tất cả những nhà thờ lớn trong đêm Noel. Bé con nhìn thấy những chòm đèn sáng được trang trí thì rất thích, cứ đòi đứng xem mãi không chịu về.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm?
- Chị Anh Vàng: chị chủ nhà trọ dễ tính.
- Chị Hương: chị em bạn dâu, chị tâm lý và giúp đỡ mình rất nhiều.
- Anh Linh: một người bạn luôn lắng nghe những chia sẻ khi mình tâm sự.
- Khánh là đồng nghiệp có cùng ngày tháng năm sinh với mình.
- Bác sĩ Hiếu là người khám bệnh cho bé Moon nhà mình. Bé nhà mình rất hợp với bác sĩ, chịu uống thuốc và mau hết bệnh.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Không giữ gìn sức khỏe thật tốt để nuôi con nhỏ.
- Ăn đồ lạnh quá nhiều, gây mất sữa cho con.
- Không kiềm chế được bản thân, hay nổi giận vô cớ.
- Không cố gắng hết sức để thay đổi chính mình.
- Không biết thông cảm, chia sẻ những khó khăn của ba mẹ và chồng.
- Để trong lòng những hoài niệm mà đáng ra không nên có và phải quên đi.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn học được trong năm 2012?
- Làm mẹ là điều hạnh phúc và thiêng liêng nhất của một người phụ nữ.
- Kiếm tiền đã khó, chi tiêu sao cho hợp lý là cả một vấn đề.
- Ba mẹ luôn ở bên ta, luôn ủng hộ và đứng về phía ta dù ta có lầm lỗi và sai trái.
- Dù bạn thua kém mọi người về vật chất, về công việc nhưng bạn luôn có ông xã bên cạnh yêu thương và động viên bạn.
- Khi bạn ở tuổi 25, bạn tự nhiên thay đổi mình, biết học cách chịu đựng, nhẫn nhịn và tha thứ.
- Là một người vợ, nấu những bữa cơm thật ngon cho chồng con và được khen ngợi là niềm hạnh phúc.
- Đừng đòi hỏi mọi người đã làm gì cho mình mà hãy tự hỏi mình đã làm được những gì cho mọi người.
8. Tám câu nói khiến bạn xúc động nhất trong năm 2012?
- Tất cả những hành động em làm với anh đã chứng minh em rất yêu anh rồi.
- Ba mẹ rất hãnh diện vì con, con đừng tự ti về mình như vậy. Con đâu thua kém ai, con có một gia đình nhỏ hạnh phúc, con vừa đi học, vừa đi làm khi gia đình khó khăn. Con tự lập trong một thành phố không có người thân bên cạnh, con vốn rất mạnh mẽ và cứng cỏi lắm!
- "Mẹ ơi!" - Bé Moon nhà mình lần đầu tiên nói khi mình đi làm về.
- Em phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ, đừng để bị tụt huyết áp nữa, đừng làm anh phải lo lắng nữa.
- Ba thương hai mẹ con nhiều lắm, bé Moon của ba biết không?
- Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
- "Người đàn ông kết hôn vì họ yêu nhưng tình yêu đó có bền vững hay không là do người phụ nữ" - mình tình cờ nghe được trên tivi khi họ đang phỏng vấn một doanh nhân thành đạt trong kinh doanh lẫn hạnh phúc trong gia đình.
- "Anh đi nhưng anh thấy lo cho hai mẹ con em quá! Biết làm sao bây giờ?" - Đó là lần đầu tiên vợ chồng ra ở trọ mà tối đó anh lại có bữa tiệc quan trong với cơ quan.
9. Chín thói quen yêu thích mà bạn thường làm nhất trong năm 2012?
- Làm những món ăn tráng miệng mà mình thích sau khi con ngủ.
- Tự thưởng cho mình một cuốn tạp chí thời trang khi có lương.
- Đi siêu thị cùng chồng và con gái vào tối thứ 7 hàng tuần.
- Xem phim Hàn Quốc khi có thời gian rảnh.
- Cùng chồng đi ăn mực khi tan làm.
- Nhắn tin cho chồng khi rảnh rỗi.
- Lên Facebook chat với bạn bè.
- Chơi game trên điện thoại.
- Chụp lại những khoảng khắc đáng nhớ của con trong năm đầu đời.
10. Mười dự định/ kế hoạch /việc làm/ hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Cho con đi trẻ để tập làm quen với môi trường bên ngoài.
- Cho mình nhiều khoảng thời gian riêng tư để làm những việc mình thích.
- Đăng ký một lớp tập Yoga để cải thiện tình trạng huyết áp thấp.
- Tập thói quen chi tiêu tiết kiệm và hợp lý từ mẹ để có thể bỏ lợn.
- Học nấu những món ăn ngon trên sách và có thể làm khi nhà có giỗ.
- Gặp gỡ bạn bè khi rảnh rỗi, cùng nhau uống cà phê và tán gẫu.
- Cùng chồng và con gái đi du lịch.
- Không thức quá khuya, ăn uống điều độ để có thể tăng cân.
- Quay lại sở thích sưu tầm và đọc những quyển sách văn học nổi tiếng.
- Tìm một công việc với mức lương cao hơn và ổn định hơn để có thể gắn bó lâu dài.