Tối 26/5, Hòa Minzy tham gia trình diễn cho một sự kiện tại phố đi bộ Hà Nội. Sau khi thể hiện thành công các ca khúc Rời bỏ, Mưa nửa đêm, Tìm một nửa cô đơn, cô gặp sự cố khi hát Sống không hối tiếc. Khi nhạc nổi lên, nữ ca sĩ loay hoay, bối rối vì không biết bắt đầu từ đâu. Cầu cứu từ phía khán giả không thành, cô xử trí tình huống bằng cách xuống sân khấu nhảy giao lưu cùng khán giả, thỉnh thoảng hát bập bẹ vài câu điệp khúc. "Em quên hết cả lời bài hát rồi. Thôi mọi người cho em làm DJ đi", nữ ca sĩ bộc bạch trên sân khấu.
Trên trang cá nhân, Hòa Minzy cũng gửi lời xin lỗi khán giả: "Xin lỗi quý vị khán giả. Em tự dưng bị mất trí nhớ tạm thời, 3 bài trước em bị căng não nhớ lời quá nên bài này em không quên một câu mà em quên mất luôn cả bài. Tại nhạc mới làm em chẳng biết vào đoạn nào".
Dưới phần bình luận, tài khoản Đại Nguyên bày tỏ sự thất vọng: "Hôm ở Đại học Duy Tân cũng quên lời toàn bộ bài này. Biết là vui quá nhưng ca sĩ thì không nên quên lời, đặc biệt là 2 lần liên tiếp, toàn bộ cả bài. Thất vọng nhẹ! Đừng lặp lại lần 3 nghe".
Đáp lại, nữ ca sĩ giải thích: "Nói thất vọng như vậy làm bản thân Hoà cũng thất vọng mình quá. Cái lỗi quên lời này là hoàn toàn sai rồi. Sai không thể chối cãi. Ca sĩ mà quên lời, lại bài của mình thì không chấp nhận được. Nhưng mà nói thất vọng vậy giống như tất cả các phần trình diễn còn lại bị không công nhận vậy ấy, kể cả hôm ở Đà Nẵng luôn. Mỗi hôm đều hát 4 bài. Bài nào cũng hát hết sức. Không hết sức cách này phải hết sức cách khác. 3 bài đầu dồn hết đầu óc tập trung, hát cho thật hay và hay nhất. Hôm qua trước khi hát bài này còn hát 3 bài nhạc nhẹ, nhiều lời. Trong đó còn có một bản bolero mà Hoà học mãi mới nhớ lời, đêm qua lên diễn run dã man. Ca khúc này Hoà chọn hát là để thay đổi không khí ở tất cả các phần trình diễn thôi. Sau khi đã hát các bài ballad một cách hay nhất. Nhạc beat gốc nó chưa đủ sôi động nên thật sự là mới đi mix lại, nhạc mới làm nên chỉ chệch một cái là không biết vô thế nào luôn. Hoà hát live không cho giọng vô nên bị vậy, căn bệnh này của Hoà nó bị từ xưa ấy chứ không phải mình hời hợt với bài hát hay phần trình diễn đâu. Giải thích để mọi người có thể thấu hiểu nhiều nhất chứ không mong gì hơn, sai chắc chắn sẽ sửa"...
Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng động viên giọng ca Rời bỏ. Facebook Nguyễn Thị Thu Ngân viết: "Trời ơi nhìn mặt chị lúc quên lời thương chết đi được. Dù quên lời nhưng vẫn cứ dễ thương là sao". Còn thành viên Kim Hồng chia sẻ: "Bình thường thôi chị Hòa ơi. Sự cố nghề nghiệp, không có gì cả. Đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo được. Phải có sai mới có kinh nghiệm. Cách xử lý tình huống của chị rất thông minh. Ca sĩ quên lời mà khán giả vẫn cổ vũ nhiệt tình đó".