Một người đàn ông bận rộn dừng lại trước cửa hàng hoa để đặt một bó hồng gửi về tặng người mẹ già đang sống ở quê xa xôi. Bỗng anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc thút thít ngay trước cửa. Anh tiến lại gần, hỏi cô có chuyện gì không ổn, và cô đáp: "Tôi muốn mua một bó hồng đỏ để tặng mẹ. Nhưng tôi chỉ có 25 xu, trong khi một bông hồng lại có giá 2 đô la."
Người đàn ông mỉm cười nói: "Nào, cô gái, đừng buồn! Tôi sẽ mua cho cô"; rồi bước vào trong cửa hàng và đi ra với hai bó hoa hồng đỏ thắm. Anh đề nghị được đưa cô về nhà, nhưng cô từ chối: "Cảm ơn anh, anh có thể đưa tôi đến chỗ mẹ tôi được không?". Cô đưa anh đến một khu nghĩa trang, đặt những bó hoa hồng trên một nấm mồ xanh cỏ.
Anh ta quay về nhà, hủy tất cả các buổi hẹn và lập tức lái xe hơn 200 dặm về với mẹ. Cuộc sống luôn ngắn ngủi, ngày hôm qua, ngày hôm nay trôi nhanh tựa như "bóng câu qua cửa sổ". Có thể bạn sẽ mất đi những người yêu thương nhất khi chưa kịp yêu thương trọn vẹn. Hãy dành thời gian để yêu thương trước và chăm sóc chọ trước khi quá muộn. Không có gì quan trọng hơn gia đình.
Linh Hoa
(Dịch từ Moral Stories)