Hạnh phúc của con người đôi khi chỉ đơn giản mà thôi, cuộc sống này có quá nhiều thứ để chúng ta mơ ước. Đôi khi, hạnh phúc của mình chỉ là hôm nay được điểm cao, hôm sau được bạn bè "khao", hôm sau nữa là được vui vẻ, thoải mái bên một người bạn thân đã lâu không chuyện trò hay đất trời chan hoà, non nước hữa tình cũng làm mình vui cả ngày rồi... Chợt nhận ra mình yêu thương một ai đó và có ai yêu thương mình, thế là đủ.
Dạo này hay thấy người ta chúc nhau "đủ". Ừ, chỉ cần đủ thôi bởi nếu chúng ta tham lam, mưu cầu nhiều quá thì hạnh phúc sẽ khó tồn tại mãi mãi được. Hạnh phúc đơn giản và nhỏ nhoi lắm! Khi có thì hãy trân trọng, vun vén thật nhiều, đừng để khi không còn nữa mới tiếc nuối.
Cuộc sống này cân bằng về mọi thứ, chẳng cho không ai cái gì, chỉ khi bạn tự mình quyết định, tự giành lấy, đạt được thì mọi thứ mới thành. Đại thi hào Nguyễn Du có một câu: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều". Hãy biết nắm giữ hạnh phúc, trân trọng những gì mình đang có, sống thật tốt cho hiện tại và rồi bạn sẽ có một cuộc sống mà khi ngoảnh đầu nhìn lại sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì những điều đã qua.
Bạn và tôi hãy cùng nhau sống cuộc đời thật tươi đẹp nhé! Cùng sống hết mình cho hôm nay, cho ngày mai, cho mai sau nữa. Đừng buồn bởi cuộc sống này đâu chỉ có nỗi buồn. Vui, cười, cố gắng lên đi, cho những ai đang mất niềm tin, cho những ai còn đang chìm trong u sầu, mù mịt. Chúng ta đang sống chứ không phải đang tồn tại.
Tự tin lên, năm mới gõ cửa nhà bạn rồi đó. Hãy bắt đầu một khởi đầu mới thôi!
Vài nét blogger:
Mơ mộng, thích tiểu thuyết, hơi ngông.... Muốn được thử làm một con chim tự do giữa trời bay lượn, mong được đặt chân lên khắp năm châu bốn bể rồi viết một cuốn sách - Thy Trần.
Bài đã đăng: Tết về, Tết sắp về.