>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Lương Quỳnh Anh
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Đường sơn đại địa chấn là bộ phim xúc động về sự hy sinh, tình cảm gia đình, dằn vặt và sự tha thứ. Bài học sâu đậm giúp con người ta biết tha thứ cho người khác và cho chính bản thân mình, bỏ lại quá khứ phía sau và bước tiếp.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Một là thử sức với công việc mới mà mình chưa từng nghĩ tới, đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào khi nó đến với bạn, biết đâu rất nhiều khả năng của bản thân mình sẽ được "khai quật".
- Hai là suốt năm 2012, mình đi du lịch nhiều hơn, quẳng gánh âu lo để tận hưởng, đủ để cảm nhận cuộc sống này đáng yêu, đáng sống quá!
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn từ bỏ trong năm 2012?
- Thức khuya, ngủ dậy muộn.
- Tiêu tốn quá nhiều thời gian để lướt Facebook.
- Bỏ bê việc học tiếng Anh.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Trở về Hà Nội thăm ngoại, giai điệu cuộc sống đẹp với mùa thu Hà Nội, cốm làng vòng, trà sen thơm nồng.
- Tận hưởng cảm giác mùa hè, biển, cát và nắng - một thiên đường xanh ở biển Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Phan Thiết.
- Bữa tiệc vùng cao ở Đăk Nông, được thử món sóc nướng, rau rừng, măng rừng, cá câu trong ao, đích thân hái cà phê, thơm nồng ly cà phê ban mê.
- Có một ngày trong khu thương mại Phú Mỹ Hưng, phiên chợ cuối tuần ở Crescent mall, nghe giai điệu nhạc Flamenco, tản bộ ở cầu Ánh Sao.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Anh chàng David Hùng với những chuyến đi phượt khiến bao người phải thèm thuồng, chàng "xế" thân thiện, vui tính, ga lăng.
- Anh Minh: một người sống nội tâm, biết quan tâm, chăm sóc, thích tham gia các hoạt động xã hội.
- Bạn Uyên: tâm hồn đồng điệu ngay từ lần đầu quen biết.
- Anh Nam: chung sở thích lắng nghe Khúc nhạc tình, tìm thấy ở anh một sự bình yên, đồng cảm, sẻ chia.
- Bạn Linh: hóm hỉnh, vui vẻ, quẳng gánh âu lo, sống lạc quan và tích cực, mạnh mẽ.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Sức ỳ làm mình dậm chân một chỗ với công việc.
- Sự nôn nóng, vội vàng khiến mình ngộ nhận trong tình yêu.
- Sự vô tâm, ít dành thời gian chia sẻ và quan tâm gia đình.
- Tinh thần thiếu lạc quan khiến bản thân đôi khi rơi vào sự chênh vênh, trì trệ, cô đơn và tự kỷ.
- Thiếu đi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, để thời gian trôi qua kẽ tay một cách lãng phí, bỏ dở công việc học và thi lấy bằng TOEIC.
- Cuối cùng là không chiến thắng chính bản thân mình, để lỡ sự thay đổi công việc mới, vị trí mới năng động hơn.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Càng có nhiều trải nghiệm, ta càng cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn.
- Luôn luôn phải tự nhủ với mình: Cần suy nghĩ tích cực trong tất cả các trường hợp.
- Những điều cho đi đôi khi cũng không cần phải nhận lại, chỉ cần mình cho đi cũng là cảm giác của hạnh phúc rồi.
- Quan tâm, sẻ chia với những người già neo đơn, lang thang cơ nhỡ... mới thấm hết giá trị của cuộc sống.
- Tìm được một người để nắm tay nhau đi giữa phố, giữa mọi người rất khó. Tìm được một người để làm chuyện ấy với mình quá dễ.
- Thực sự không gì có thể mang lại sự bình yên cho mình, ngoại trừ bản thân.
- Cứ đi, cứ vững tâm bước tiếp, mọi chuyện khó khăn, bế tắc, chênh vênh thế nào rồi cũng sẽ qua.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Em học cách yêu của cỏ, kiên nhẫn mọc lên và xanh đến kiệt cùng.
- Không tĩnh được tâm, hạnh phúc không đến. Tâm có tự tại, cuộc sống mới tự tại.
- Suy nghĩ tạo nên cuộc đời của chúng ta.
- Để gió cuốn đi.
- Cuộc đời liệu có được bao nhiêu cái gọi là "ba mươi năm".
- Chỉ cần có niềm tin, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ bị lãng quên.
- Nhân duyên ở đời, đừng sợ muộn, chỉ sợ không gặp. Đừng sợ không gặp, chỉ sợ lòng không còn muốn gặp. Điều mình gặp không chắc là hoàn mỹ. Nhưng căn bản chính là điều mình muốn gặp. Chờ đợi đã là một nhân duyên.
- Hạnh phúc như chiếc đồng hồ, càng đơn giản bao nhiêu, càng thích bấy nhiêu.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Mình thích cái cảm giác tản bộ trong công viên bé xíu dưới khu chung cư nhà mình và chẳng quên cắm headphone mở chương trình Khúc nhạc tình.
- Nghe đều đặn Vitamin tâm hồn.
- Mỗi tối chọn đọc một chương sách mà mình thích.
- Đi nghe Rock ballad vào cuối tuần.
- Cafe bệt một mình hoặc cùng bạn bè lê la, tán gẫu.
- Lướt Facebook chia sẻ bài viết, cũng như lắng nghe tâm sự của mọi người, giữ liên lạc với bè bạn.
- Nghe chương trình cảm xúc cuộc sống.
- Tranh thủ thời gian đi du lịch bụi khám phá văn hóa, ẩm thực, con người những vùng đất mới.
- Được làm cộng tác viên tích cực cho bản tin nội bộ công ty mình.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Thi TOEIC đạt trên 650 điểm.
- Thay đổi công việc mới, năng động và chuyên nghiệp hơn.
- Là tình nguyện viên sẽ tham gia tích cực các chuyến đi từ thiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn hơn mình.
- Tham gia khóa học yoga.
- Tham gia chuyến đi phượt về Hà Giang hoặc leo Phan-xi-păng.
- Đi du lịch Singapore thăm cô bạn thân.
- Chăm chạy bộ, bơi lội để giảm 5kg.
- Luôn luôn mỉm cười, cố gắng ít nhất cười 5-10 phút mỗi ngày.
- Dành thời gian chăm sóc, chia sẻ, sum họp cùng gia đình, về ăn cơm tối cùng gia đình ít nhất 4 ngày/tuần.
- Hạn chế thời gian ngồi trên máy vi tính, xem ti vi... tích cực ra ngoài hơn để chăm sóc và giữ gìn đôi mắt sáng.