>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Phạm Thị Trang
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Ước mơ lấp lánh là bộ phim tôi rất yêu thích dù phim khá dài. Tôi yêu bộ phim này có lẽ vì chuyện tình yêu của tôi để đi đến hôn nhân cũng trắc trở và gặp nhiều sự phản đối tương tự như hai nhân vật chính trong phim. Bộ phim đã giúp cho những ai chưa tự tin trong tình cảm mạnh mẽ hơn để chiến thắng tất cả, vì "hạnh phúc là đặc quyền của những người dũng cảm". Vợ chồng tôi đã rất yêu nhau, dũng cảm vượt qua thị phi để quyết tâm đi đến với nhau và chứng minh cho mọi người thấy hai chúng tôi sẽ hạnh phúc, không vì những lời bịa đặt ác ý mà lung lay tình cảm. Cho đến giờ này, sau 4 năm chung sống bên nhau, tôi thấy mình đã đúng.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Đoạt giải cao nhất cuộc thi Bí quyết sống khỏe và nhận số tiền cao từ khi tham gia viết báo đến lúc này.
- Được tặng giấy khen, tiền thưởng cho những giáo viên đạt thành tích cao trong lớp tập huấn Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Mỗi lớp chỉ có một đến hai giáo viên được chọn để tặng giấy khen. Cả hai điều này quá bất ngờ và đáng tự hào làm sao!
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Chạy xe máy quá nhanh nhưng đã quen như thế từ khi biết đi xe máy nên chưa bỏ được.
- Khi suy nghĩ điều gì thì nhổ tóc, tóc bị xói rất nhiều. Giờ vẫn còn tật xấu đáng ghét này.
- Hay nạt nộ con vì chưa kiềm chế được tính nóng nảy.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Thành phố Quy Nhơn: Ở gần 3 tháng dù từng học đại học 4 năm ở đây nhưng đây vẫn là thành phố đẹp và lãng mạn nhất trong lòng.
- Công viên huyện mới được làm lại rất rộng rãi, mát mẻ là nơi cho trẻ em chơi thoải mái.
- Trường đại học Quy Nhơn, tập huấn tại trường 10 tuần giúp tôi thỏa mãn nỗi nhớ về thời sinh viên và được gặp lại các giảng viên cũ.
- Công viên nước tại quảng trường thành phố Quy Nhơn rất đẹp và ấn tượng về đêm giúp tôi xua tan những căng thẳng trong những ngày tập huấn xa nhà.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Tươi: một người bạn chơi khá thân trong lớp tập huấn, bạn là đại diện cho những người chăm học, luôn tiếp cận với công nghệ thông tin mới nhất và hết lòng với gia đình chồng, chăm em chồng bị tai nạn nằm một chỗ mà vẫn đảm bảo các ngày tập huấn.
- Chị Thu Thủy, biên tập viên, MC của Đài phát thanh và truyền hình. Một biên tập viên thân thiện, gần gũi, nhiệt tình giúp tôi viết bài tốt hơn, chỉ ra nhược điểm trong các bài viết của tôi khi cộng tác với đài và nhiều chuyên mục ở nhiều báo khác.
- Cô Cúc: một đồng nghiệp khác trường nhưng cùng bộ môn - một giáo viên luôn cần mẫn, chăm chỉ và giúp tôi rất nhiều trong quá trình tập huấn tại Quy Nhơn. Cô là tấm gương "cần cù bù thông minh".
- Anh Sơn: một người làm nghề tay trái là công tác viên nghiệp dư cho một số báo giấy, báo mạng như mình. Anh đã tư vấn cho tôi cách để thành công hơn nữa trong nghề nghiệp viết lách này và là người luôn theo dõi các bài báo được chọn đăng của tôi.
- Thầy Hai ở tỉnh Khánh Hòa: Dù một lần gặp gỡ tại hội trường đại học Quy Nhơn nhưng thầy đã nhiệt tình giúp tôi vỡ ra nhiều điều hay về việc sử dụng mạng Internet. Thầy đáng tuổi ba tôi nhưng rất nhanh nhẹn, giỏi công nghệ thông tin và đã cài đặt miễn phí một phầm mềm từ điển để học tiếng Anh tuyệt vời. Tôi chưa có dịp làm gì để cảm ơn lòng tốt vô điều kiện của thầy, chỉ là lời cảm ơn suông mà thôi!
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Tin người một cách dễ dãi nên bị một số bạn bè, đồng nghiệp ganh ghét, chơi xấu. Họ ganh ghét vì thấy tình yêu ông xã dành cho tôi quá lớn và vì nghề tay trái giúp tôi có thêm khoản thu nhập khá.
- Lỡ lời với ba vì ba mắng mình quá đáng.
- Im lặng và xem chồng là người vô hình mỗi khi giận chồng dù biết chồng rất buồn.
- Vì hàng ngày xem tin tức thấy các giáo viên tiếng Anh ở các tỉnh khác trượt quá nhiều trong cuộc thi năng lực giáo viên tiếng Anh nhưng tôi đã không chịu học nhiều hơn. Kết quả, chỉ còn 5 điểm nữa là tôi đã đạt chuẩn B2 dù rằng đậu B1 là cũng tạm hài lòng với bản thân và là giáo viên cao điểm nhất trong số giáo viên tiểu học của huyện tham gia dự thi.
- Lỡ đánh con hơi nặng tay vì con ngang bướng, không nghe lời trong lúc mình đang làm bài kiểm tra quan trọng của DyNed.
- Lo viết lách quá nhiều nên không dành nhiều thời gian chơi với con, vì thế, công chúa nhỏ năm nay quấn quít bên bố nhiều hơn mẹ dù mấy năm trước bé chỉ quấn quít mỗi mẹ thôi.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Có con là điều thiêng liêng nhất. Một đồng nghiệp mãi mới có con con và khá lớn tuổi đã òa khóc khi biết chắc mình có thai sau hơn 5 năm chờ đợi. Mình mang thai quá dễ dàng nên chưa cảm nhận được hết những cảm xúc của họ.
- Gia đình là nơi ấm áp nhất và không nơi nào bình yên bằng gia đình. Gia đình luôn dang rộng vòng tay chào đón mình dù mình đã sai lầm, vấp ngã như thế nào.
- Không nên quá cứng nhắc với mọi người, mọi việc; cần mềm mỏng và linh hoạt hơn trong ứng xử để trở thành người tâm lý hơn trong mắt những người thân quen.
- Chồng vẫn là người yêu mình và hiểu mình nhất, khác với cách ba má yêu nên không nên giận chồng lâu vì mỗi lần giận chồng, mình cũng đâu thấy vui vẻ gì, lại làm cho cả hai làm việc kém hiệu quả. "Hãy dịu dàng và tinh tế hơn nhé tôi ơi!".
- Chơi với con để lắng nghe tâm sự của con là một điều tuyệt vời. Điều này giúp mối quan hệ mẹ con gần gũi, thắm thiết hơn và con có điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn. Công chúa bé nhỏ cũng không thấy tủi thân khi một mình ngồi chơi khi mẹ ngồi cả buổi bên máy tính, cố gắng viết để kiếm thêm tiền.
- Trả nợ là việc cần thiết vì vợ chồng tôi xây nhà ở riêng gần hai năm nay nên nợ nần rất nhiều nhưng dành thời gian cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, làng xóm để các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn cũng là điều rất quan trọng. Vì vậy, đôi lúc cần xếp lại việc làm thêm để sắp xếp đi chơi, đi thăm hỏi mọi người để giữ mối quan hệ thân thiết.
- Khi giúp ai đó một cách vô tư để họ có cuộc sống dễ chịu hơn hoặc đạt điều gì đó, dù họ không có điều kiện trả ơn mình nhưng mình vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc lạ kỳ, chỉ nhận được ánh mắt đầy biết ơn của họ là đủ rồi vì mình đã làm điều có ích cho người khác và mình là người quan trọng họ cần giúp đỡ khi cần.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Con yêu mẹ và cần mẹ nhất trên đời. Mẹ của con là nhất!"- Con gái mình đã ôm hôn và nịnh mẹ như vậy đó!
- "Anh yêu em hơn tất cả, không hiểu em có sức hút gì mà anh yêu em tới không hiểu nổi. Cảm ơn má đã sinh ra em để anh được có em!"- Chồng mình đã nói thế đấy.
- "Anh tin là em sẽ ngày càng thành công hơn nữa" - Anh kết nghĩa đã nhắn tin như vậy.
- "Em xứng đáng được nhận giấy khen này vì những nỗ lực của em gần 3 tháng qua" - Cô Diệp, giảng viên thời đại học cũng là giảng viên dạy tôi trong lớp tập huấn đã nói như thế!
- "Chị rất tự hào vì em là giáo viên tiếng Anh duy nhất thi đậu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong năm nay" - Chị tổ trưởng cũng là chủ tịch công đoàn đã gọi điện và nói với mình.
- "Anh thật khâm phục em, sao em nhiều tài lẻ thế?" - Anh đồng nghiệp thân cùng trường đã thốt lên như thế khi vô tình đọc bài viết mới của mình.
- "Em là người có cách viết đa chiều, phong phú, đầy cảm xúc, đầu tư công phu vậy nên bài Cảm nhận âm nhạc nào của em được chọn đọc, chị cũng đề nghị với ban lãnh đạo chọn bài em là bài viết hay trong tháng và tất nhiên nhuận bút sẽ tăng gấp đôi. Chúc mừng em và cố gắng viết nhiều hơn nữa để chuyên mục này thêm phong phú nhé, cô giáo miền quê!" - Chị Thủy thường nói thế khi nhắn tin cho tôi.
- "Chị ước được như em!" - Chị Hoa, một đồng nghiệp đã thốt lên như vậy khi phát hiện nhiều điều mới mẻ về mình.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Nghe Xone Fm vào 6 giờ sáng hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu, các chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng phát thanh và truyền hình cũng như vài bộ phim tình cảm lãng mạn.
- Sau giờ dạy, ra thư viện để cập nhật tin tức và tìm hiểu thêm các chuyên mục mới để thử sức.
- Tận dụng thời gian đọc báo mọi lúc, mọi nơi và khám phá ra nhiều điều thú vị mỗi ngày.
- Ra bưu điện nhận báo biếu, nhuận bút và quà tặng.
- Uống cà phê mỗi buổi sáng và đầu giờ chiều cùng chồng tại nhà.
- Cả nhà cùng tập trung ăn, xem ti vi vào buổi tối.
- Về nhà ba má ruột hôn, ẵm bé Chút Chít - con của đứa em. Hôn trẻ con không bao giờ chán!
- Ngồi máy tính và viết hàng ngày, mỗi ngày ít nhất phải có một bài viết mới.
- Mua những món quà lạ lạ cho ba má, con, cháu, chồng, các thành viên trong gia đình chồng và bạn bè.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Phải thi đạt B2, năng lực giáo viên tiếng Anh theo khung chuẩn của châu Âu.
- Dạy giỏi hơn nữa để có nhiều học sinh thi đậu Olympic tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh và thậm chí là cấp quốc gia.
- Chuẩn bị tiêm phòng để có em bé nữa thôi, công chúa nhỏ đã lớn rồi, đòi mẹ sinh em bé hoài mà bố mẹ cứ hoãn liên tục vì nợ và vì chưa chuẩn bị tinh thần.
- Quan tâm hơn đến ba mẹ và mẹ chồng vì ai cũng càng ngày càng già và yếu hơn, trò chuyện nhiều hơn để hiểu người già.
- Nếu hè có điều kiện thì đi Đà Lạt, lên nhà cô Năm và đi Tây Ninh nhà dì Bốn vì hứa hoài mà chưa đi được.
- Viết lách nhiều hơn, chau chuốt lời văn hơn nhưng chọn những tờ báo uy tín, nhuận bút hợp lý vì có quá nhiều báo không chịu gởi báo biếu, nhuận bút dù mình có bài đăng. Mình có khi tốn nhiều tiền điện thoại để nhắc nhở nhưng họ hẹn rồi lại giả vờ quên. Đành tẩy chay những tờ báo, tạp chí đó thôi!
- Thường xuyên giữ liên lạc với những đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh quen được qua đợt tập huấn để trao đổi chuyên môn và học hỏi thêm nhiều thứ.
- Chăm chút ngoại hình nhiều hơn, chăm sóc nhà cửa thường xuyên vì mải kiếm tiền trả nợ mà mình ít đầu tư quần áo, đầu tóc, nhà cửa. Mình cần phải đẹp hơn trong mắt mọi người, nhất là trong mắt chồng. Đây là một trong những nghệ thuật giữ chồng và giữ lửa cho tổ ấm.
- Trả hết tiền đã mượn của người thân.
- Chăm chỉ nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn để mang luồng không khí mới mẻ, may mắn vào tổ ấm nhỏ dễ thương.