Tối 20/10, tập cuối cùng vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí kết thúc nhưng đội huấn luyện viên Bảo Anh - Khắc Hưng vẫn chưa tuyển đủ học trò. Trước tình huống này, giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương đã kêu gọi các khán giả nhí mạnh dạn lên sân khấu thử sức nếu có năng khiếu âm nhạc. Cuối cùng, cậu bé Minh Chiến (11 tuổi) đã trở thành mảnh ghép cuối cùng được chọn.
Tình huống chưa từng xảy ra trong tiền lệ chương trình nhưng lại giúp Giọng hát Việt nhí nhận được sự chú ý. Bên cạnh những ý kiến ngợi khen giọng hát và chúc mừng Minh Chiến, nhiều người cho rằng tình huống là chiêu bài của chương trình để gây sự chú ý. Bởi Minh Chiến là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Em từng tham gia Thách thức danh hài, Thần tượng tương lai, Gương mặt thân quen nhí và được nhiều người yêu thích.
Khán giả Nguyễn Hoàng Trang đặt câu hỏi: "Cô Lưu Thiên Hương vừa dứt lời thì rất nhiều bé giơ tay song may mắn đã thuộc về bé Minh Chiến. Thực lòng tôi không hồi hộp và háo hức cho lắm bởi tôi chờ đợi một giọng hát mới tinh cơ. Bé Minh Chiến cũng đã nổi tiếng trước đó rồi. Liệu đây có thật là cơ duyên không? Một số ý kiến khác cho biết từng thấy video bé Chiến thi vòng sơ tuyển, không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện ở vị trí khán giả đi thi. Phải chăng chương trình đã sắp xếp để tạo kịch tính, thu hút người xem?