Nhật Nguyễn
(Tôi làm thơ)
Nếu dòng sông chảy mãi về một biển
Em sẽ là biển đó đợi chờ anh
Nhưng nước anh chở nặng phù xa
Làm biển em đục ngàu buồn bã.
Nếu chỉ có một cây trên đất trống
Em sẽ chăm để cành lá thật sum xuê
Nhưng đất kia đâu chỉ có cây đó
Như đời anh đâu chỉ có mình em.
Dẫu biết em là duy nhất trong trái tim
Nhưng tình thương anh đâu chỉ đặt ở đó
Cuộc sống bao nhiêu sóng gió
Vai anh đây nặng gánh đâu chỉ em.
Hãy cho em được một lần ích kỷ
Nghĩ anh chỉ là duy nhất của em
Để thế giới chỉ có hai ta
Để em được một lần tròn hạnh phúc.