Ai trong số chúng ta khi sinh ra trên đời đều có một người mẹ. Mẹ là người vất vả chín tháng mười ngày thai nghén, sinh ra và nuôi lớn chúng ta cho tới ngày trưởng thành. Mẹ là người lúc nào cũng ở bên cạnh chăm chút từng ly từng tí cho chồng và những đứa con, đến nỗi mọi thành viên còn lại trong gia đình cho rằng mẹ ở đó như một lẽ đương nhiên. Thế nhưng, những ai khi còn mẹ chắc hẳn sẽ không bao giờ cảm nhận được sự quan trọng và tình yêu của mẹ, để rồi khi ta nhận ra điều đó thì cũng chính là lúc mẹ đã không thể làm gì cho ta, cũng như ta cũng không thể làm gì cho mẹ được nữa. Rồi một ngày kia khi ta lạc mất mẹ... đó không phải là lần ta lạc mẹ trong công viên khi rong chơi ngày bé mà đó sẽ là lúc ta lạc mất mẹ khi quá bận rộn với công việc hàng ngày, với những mối lo toan khác...
Câu chuyện thứ sáu của Shin Kyung-Sook cũng bắt đầu từ đó. Sau khi người mẹ bị lạc trong lần đi cùng chồng mình ở tàu điện ngầm, lúc đó người chồng và những đứa con của bà mới bắt đầu lần theo mọi dấu vết, lục lại những ký ức tưởng như đã nhạt nhòa về người phụ nữ luôn lặng lẽ đứng bên đời họ. Hôm nay, các bạn hãy cùng Ngoisao.net trải nghiệm cảm giác bồi hồi, cảm động và thấm đậm tình người về hành trình tìm mẹ trong cuốn tiểu thuyết với nhan đề Hãy chăm sóc mẹ của một trong những nữ tác giả nổi tiếng Hàn Quốc nhé!
Mời các bạn cùng lắng nghe!
86469 |
Bạn có thể comment hoặc email về địa chỉ docsach@ngoisao.vnexpress.net để chia sẻ với độc giả chuyên mục Sách hay cảm xúc và quan điểm của bạn.
Và nếu bạn muốn trở thành khách mời trò chuyện trên Đọc sách cùng Ngôi Sao, hãy gửi bản đăng ký về email docsach@ngoisao.vnexpress.net trong đó có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, email, điện thoại, vài nét giới thiệu về bản thân cùng những cuốn sách hay thể loại sách bạn yêu thích.
Chúc các bạn một cuối tuần an lành!
Ban biên tập