>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Kiều Lê
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
You are the apple of my eye có lẽ là bộ phim về học trò dễ thương nhất và thú vị nhất mình được xem từ trước đến giờ. Nhớ mãi một câu trong phim mà sau này mình rất thích trích lại: "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào mùa hạ. Cho dù bị cảm lạnh vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa". Và thế là mình hoang dã hơn với tháng năm của mình.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Một là mình đi niềng răng. Quyết định to bự và quan trọng nhất trong năm. Tác động và tất nhiên là thay đổi, mình đã biết "chịu trách nhiệm" hơn về bản thân, làm chủ mình, mạnh mẽ hơn. Mình bắt đầu viết nhật ký về việc niềng răng để động viên bản thân và mọi người. Ngoài ra, được tiếp xúc với gia đình nha sĩ "siêu" đáng yêu khiến mỗi giây phút ngay sau khi rời khỏi đó, mình cứ mỉm cười hoài dưới lớp khẩu trang và trên đường bon bon về nhà.
- Hai là mình chăm chỉ thêm vào danh sách những việc cần làm trước khi chết (Bucket list) và cố gắng hoàn thành nó bất cứ khi nào có cơ hội. Có cảm giác là mình đang sống.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
Rất muốn từ bỏ: ăn ngủ không điều độ, sắp xếp thời gian bất hợp lý và dùng máy tính quá nhiều.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Tháng 6 đi Vũng Tàu. Chuyến du lịch cuối tuần với cả nhà, nhìn chung là được ăn hải sản, tắm biển, leo trèo, dù thế nào đi nữa, vẫn tuyệt!
- Tháng 7 đi Cambodia. Được mắt thấy tai nghe những điều mình học qua thầy cô và sách vở là một may mắn quá lớn.
- Tháng 8 đi Huế. Kỷ niệm bị lạc ở lăng Tự Đức dở khóc dở cười (chỉ là ở Huế thôi, mà sắp mếu đến nơi) vì đi tham quan gần giờ đóng cửa. Chỉ vì nghe lời một cô nhân viên, đi ngược chiều tham quan trong một không gian quá rộng, để rồi tới lúc không biết đường ra, trời tối và xung quanh chẳng bóng người.
- Tháng 9 đi Hội An. Lần đầu tiên được đi ngắm hoa đăng ở Hội An, vào đúng rằm với những bạn dễ thương nhất dù mình sống cách Hội An có 30 km.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
Villy: Mình gặp vào tháng 3 lúc đi "workshop" ở trường. Villy dễ gây thiện cảm. Nhớ nhất lúc tụi mình ngồi tán phét giờ ăn trưa, hỏi thăm chuyện gia đình, bạn bè của Villy, anh nói ba mẹ đã ly hôn và cả nhà mỗi người một nơi. Chắc lúc đó mặt mũi của cả đám có lẽ khó hiểu vì thấy thương anh, anh hỏi: "Ở Việt Nam, ly hôn có phải chuyện bình thường không?" và rồi đứa nào cũng gật gật cho rằng có, mặc dù ở Việt Nam, chuyện ấy đâu bình thường.
Jan và Franta: Mình gặp Jan tháng 7. Jan và Franta là hai bạn làm nên một phần mùa hè của mình. Cái mùa hè mà mình nhủ là sau này, sẽ có lúc mình khăng khăng rằng "mình phải sống như mùa hè năm ấy!". Nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều trải nghiêm thú vị!
Nov: Mình gặp Nov tháng 9 trên Facebook nhờ một giây phút bấn loạn, tìm người dịch giúp một câu tiếng Anh. Vậy là nói chuyện rồi quen, thân và rất có ảnh hưởng đến mình cho đến tận giờ. Nhận được rất nhiều từ Nov và lúc nào cũng muốn nói cảm ơn Nov.
Jesse: Mình gặp Jesse tháng 12 ở Sài Gòn. Tung tăng vài ngày, ăn uống, tham quan và chủ yếu là "tám chuyện" linh tinh. Thật may mắn vì đã gặp được Jesse và hy vọng sẽ gặp lại ở đâu đó để cười toe chào nhau.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
Cũng không hẳn là sai lầm, nghe nghiêm trọng quá nhưng để kiểm điểm bản thân thì:
- Cuối năm lơ là học tập quá.
- Vẫn chưa lên cân đủ.
- Đã không kiên nhẫn với môn bóng bàn.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Nên nếu không ai yêu một cái gì đó bạn làm, bạn phải yêu nó hơn nữa!
- Đi sẽ đến, tìm sẽ thấy, cứ chủ động, cơ hội ở đó chứ đâu.
- Lỡ mà có yêu một điều gì đó quá (hoặc mến một ai đó chẳng hạn), hằng giây phút mình biết điều đó, mình đã hạnh phúc và chấp nhận rằng mình sẽ có nó. Vậy chọn lựa ấy xuất phát từ yêu thích và đam mê, sao phải hối tiếc?
- Không cần đọc nhiều nhưng phải đọc đúng những gì mình cần hay thích và quan trọng là cứ gạch chân vào những thứ mình ưng trong đó. Vậy mới là đọc.
- À, thế giới, người tốt nhiều hơn kẻ xấu. Đọc được trong một entry nào đó của chị Hà Kin sau khi chị đi du lịch tùm lum và nhớ mãi. Thiệt là một điều xinh đẹp.
- Việc có một con đường để đi là một thứ giá trị. Bởi vậy, đừng cho rằng con đường đi gian nan là khổ sở, cái khổ chính là chẳng có đường để mà đi và nó ở lại đằng sau rồi kia mà.
- Phải giúp đỡ người khác nhé vì năm 2012 được nhận sự giúp đỡ vô tư và nhiệt tình rất nhiều.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Lời người cha nói với Bảy Lý trong phim Heaven and Earth khi chị về với cha sau nhiều gian truân. Hành trình của cô gái lại tiếp tục sau đó, mạnh mẽ và cứng rắn để bảo vệ hạnh phúc của mình. Quá tuyệt!
- Đọc trong tag trên Facebook của Nov: "Lời khuyên đầu tiên? Đi mẫu giáo không khóc nghe con (mà vẫn khóc)".
- Status của Chi trên Facebook: "Đôi khi sự chân thành của bạn lại biến thành điều ngu ngốc nhưng không sao, có như vậy bạn mới biết điều gì bạn thật sự cần và điều gì thật sự cần bạn".
- Chúng ta dành quá nhiều thời gian để dựng cảnh mà quên mất việc phải vào vai cho đạt.
- In the doing, ideas come (tạm dịch: Hãy thực hiện, ý tưởng sẽ tới).
- Mùa hạ nhất định sẽ đến nhưng nó chỉ đến cho những ai biết chờ đợi, chờ đợi trong trầm lặng và cởi mở như đã có cả vĩnh hằng trước mắt. (RMR)
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Viết nhật ký, blog.
- Nói chuyện với mẹ
- Nói chuyện với Cane Cane một tuổi để nghe con gái: "Dạ, dì N đang ở 'ài òn' (Sài Gòn)".
- Lướt Facebook
- Chat.
- Vẽ.
- Học.
- Đọc sách.
- Ngủ.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Trở nên khỏe mạnh và ưa nhìn hơn.
- Có công việc mà mình hứng thú với nó.
- Bơi được 100m
- Chơi được piano/guitar trước mặt mọi người.
- Có bạn trai.
- Được trên 80 điểm TOEFL.
- Bắt đầu học tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật một cách nghiêm túc.
- Tốt nghiệp đại học loại khá.
- Đi nước ngoài ít nhất một lần.
- Có khoảng lương đầu tiên từ việc thiết kế kiến trúc.