Minh Quang
(Tôi làm thơ)
Để gió cuốn đi nỗi buồn
Thả mây bay về cuối trời
Để sông trôi về xa xôi
Tự cất tiếng ca chan hòa biển cả.
Để riêng một ngày thênh thang
Ta ngồi vu vơ nghĩ về đất trời
Để cho em, cho tôi
Nói với nhau những câu chuyện đời.
Để cho những mùa xôn xao
Nắng chiếu vàng ươm trên cánh đồng ngập tràn hoa cỏ
Để cho bình minh lên ngôi
Cho thênh thang con đường em về qua.
Để ta mãi hát vang bài ca
Của chúng ta, những vị khách lữ hành
Trên con đường thám hiểm cuộc đời
Và cho nụ cười sẽ ở mãi nơi đây
Của nhân gian là cả những ngày hân hoan
Vài nét về tác giả:
Mong muốn được vẽ lên những điều kỳ diệu bằng những ngôn từ, mong muốn được chia sẻ nhiều hơn - Nguyễn Minh Quang.