>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Lê Anh
(Cuốn sách của tôi)
Bởi vì yêu khiến tôi vỡ oà khi nhìn thấy nó trên kệ sách ngày hôm ấy vì đó là cuốn sách mới nhất trong những tiếu thuyết của nhà văn Pháp - Guillaume Musso, nhà văn tôi đã quyết định sẽ gắn bó và đọc hết những tác phẩm của ông. Thực sự tôi đã đọc hết, bắt đầu từ Hẹn em ngày đó, Rồi sau đó, Hãy cứu em. Trở lại tìm nhau và cuốn thứ năm Bởi vì yêu.
Bởi vì yêu không là bản tình ca tình yêu mãnh liệt như thể Hẹn em ngày đó hay Hãy cứu em mà nổi lên trên tất cả là tính chất nhân văn cao cả. Thực lòng, tôi đã không hiểu làm thế nào người ta có thể vượt qua nỗi đau và tôi chưa bao giờ hiểu vì sao có những người từ chối vượt qua nỗi đau? Để làm gì chứ? Chẳng phải người ta vẫn nói mỗi chúng ta trong từng giai đoạn nên tự mình vượt qua những khó khăn thử thách và niềm đau của mình hay sao?
Tôi chưa bao giờ ý thức được rằng: Sự thật là trước những thời điểm quan trọng của đời người ta, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Người cha ấy - Mark, đã từ chối vượt qua nỗi đau đớn khi đột nhiên đứa con 5 tuổi của mình, Layla, mất tích không để lại dấu vết nào, để sống một cuộc sống tù túng, chấp nhận những tháng năm sống dưới cống ngầm chỉ bởi một lý do: Anh không thể sống hạnh phúc và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra khi không biết ngoài kia liệu cô con gái của anh có đang phải chịu đựng sự đau đớn nào hay không? Nhất định người cha ấy phải sống cuộc sống đó đến khi biết tin tức và đón được cô con gái trở về.
Nhưng đó không phải chi tiết duy nhất tôi thấy nhói thắt con tim mình mà chính những số phận, những con người tình cờ xuất hiện bên cạnh cuộc sống của gia đình Mark như: Nicole, bé Layla mới khiến tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi một tình tiết, mỗi một chương như thể kéo độc giả vào cuộc cứu thoát, kiếm tìm và đi đến đích cuộc sống của từng nhân vật.
Tôi thích cách Musso diễn giải và đưa nhân vật vào từng hoàn cảnh qua những dòng hồi tưởng. Truyện của ông là thế. Đâu đó là quá khứ, đâu đó là hiện tại và đâu đó là tương lai. Nhưng điều khiến độc giả không thể không chăm chú theo dõi từng câu chữ trong truyện, chính là dù ở chi tiết nào, dù nhỏ bé nhất ở chương trước cũng sẽ là một mắt xích logic quan trọng và bao trùm lên chương sau. Và quả thật, những chi tiết đó trùng lặp với những nhân vật và tình tiết ngay sau đó.
Những con người, những số phận tưởng chừng không liên quan tới nhau nhưng lại tình cờ là một định mệnh trong cuộc đời. Và thực lòng, Musso là bậc thầy về tâm lý, cái cách ông mở nút toàn bộ cuốn Bởi vì yêu khiến tôi hét lên vì kinh ngạc. Hoá ra con người ta đôi khi để trả thù ai đó, cách tốt nhất lại là hãy sống thật tốt cuộc sống của mình. Hoá ra, cuộc đời chẳng bao giờ sắp xếp cuộc gặp gỡ nào mà không có lý do của nó như kiếp luân hồi.
Và từ đó con người biết chấp nhận mọi nỗi đau đớn tưởng chừng không thể hướng tới ngày mai tốt đẹp hơn. Vì con người ta dù gặp sai lầm ra sao, nếu biết nhận ra và dám đương đầu thì phía sau đó sẽ được hạnh phúc. Gấp lại cuốn sách Bởi vì yêu, tôi lặng lẽ mỉm cười và biết chắc rằng ở đâu đó phía trước, hạnh phúc nhất định luôn đón chờ tôi và cả bạn nữa!
Một ngày nào đó, góc nhỏ Hà Nội, bởi vì yêu... "em hãy mở rộng lòng mình, vị tha và cười thật nhiều. Tình yêu là sự nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Hãy nhớ rằng tình yêu thật sự không đến từ sự lựa chọn mà đến từ sự tình cờ".