Sở hữu một bộ tóc dài, đen, mượt phải chăng giờ đã không còn được chuộng? Bức ảnh mái tóc dài của người yêu được Facebooker B.D. chia sẻ trong một group lớn mới đây dấy lên những bình luận sôi nổi với gần 5.000 lượt like và gần 600 bình luận.
Trong status chia sẻ, người đăng bức ảnh cho biết, người yêu anh cao gần 1m70 và mái tóc dài gần chạm gót chân. Anh còn khẳng định: "Trên mạng cũng có tóc dài song chẳng là gì với người yêu mình cả nhé", Facebooker B.D. viết.
Khá nhiều bình luận tỏ ý kinh ngạc vì nuôi được mái tóc dài là quá khó, đa số cho rằng phải "tốn đủ thứ" để làm sạch. Facebooker Phạm Liên nói: "Ái chà, theo mình nhìn nhận thì quả tóc này chắc là tóc mỏng, chứ tóc dài lại còn dày thì... nằm mơ chẳng dám để như này. Mình từng để tóc dài rồi mình biết, gội đầu siêu cực nhọc".
Facebooker Trần Hữu Thiện đùa hóm hỉnh: "Nhìn thì đẹp rồi mơ mộng các thứ nhưng mà nếu xoã tóc này kết hợp thêm quả áo dài trắng đi ra đường tầm 9-10h tối thì... vui phải biết. Yên tâm bạn này ra đường chẳng sợ ai bắt nạt".
Bồi hồi nhớ lại kỷ niệm thời tóc dài của đứa em. Tài khoản Hà Rým kể: "Con em gái mình có 1m50 mà tóc hẳn 1m40. Cả nhà chê nó lùn vì để tóc. Thế là một ngày đẹp trời nàng một phát tomboy. Gần năm rồi đấy, bức ảnh làm mình có chút xao xuyến".
Đâu rồi cái thời khen con gái để tóc dài là ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Facebooker Lê Minh Tâm thẳng thắn: "Mình thề là mình dị ứng với mấy bạn tóc dài lắm! Người yêu bạn không thấy nặng đầu à. Tóc mình dài có ngang lưng thôi nhưng dày mà mỗi lần buộc tóc nó cứ giật ngược ra đằng sau, đau đầu khủng khiếp. Tóc này mà búi chắc cũng phải cả cục đá trên đầu".
"Biết con trai thích tóc dài. Nhưng dài quá thế này bất tiện lắm anh. Em nghĩ anh nên đưa người yêu đi cắt với làm tóc cho xinh và trẻ ra vài tuổi", Facebooker Đỗ Phương Dung hiến kế.
An Nhiên