Hôn nhân và đám cưới là đề tài muôn thuở được quan tâm ở khắp nơi trên thế giới. Trong năm vừa qua, có 5 bài viết ấn tượng nhất dành cho một nửa của đời mình. Đó có thể là tâm trạng phấn khích khi chờ mong một tình yêu, thích thú khi dành cho người ấy một lá thư bày tỏ tình cảm nhưng cũng có thể là nỗi buồn khi nhìn người mình yêu tay trong tay với người con gái khác vào ngày trọng đại nhất đời... Tất cả đều được thể hiện qua từng lời văn rất thật và chân thành. Hãy cùng Ngoisao.net điểm lại 5 bài viết này nhé!
1. Viết cho ông xã tương lai của em
Những người cô đơn, đặc biệt là phái yếu, luôn cần một bàn tay che chở, sưởi ấm khi lang thang trên phố một mình hay tình cờ bắt gặp ánh mắt, cử chỉ của những đôi trai gái đang yêu. Tuy nhiên, tìm được một người mình thực sự yêu thương và ngược lại, hoàn toàn không dễ dàng. Nên trong lúc chờ đợi "một nửa còn lại", để bớt sốt ruột, nhiều bạn đã dùng cách thổ lộ mong muốn và tâm tư bằng những bức thư tình rất thú vị cho "người tương lai" như bài Viết cho ông xã tương lai của em của blogger cogai_dentu_homqua89.
"Có thể em sẽ cáu gắt với anh vô cớ, sẽ nổi giận đùng đùng khi anh chẳng để ý lời em. Khi đó, hãy nhíu mắt cười với em với vẻ rất áy náy, hãy ôm em thật chặt và hãy nói "Anh yêu em mà…" nhé! Em sẽ lại cười xòa vì có bao giờ em giận anh lâu đâu. Em nghĩ cuộc sống có nhiều khó khăn, em mong chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua .Và em muốn mình sẽ là người bạn đồng hành của anh suốt quãng đường còn lại. Đừng buông tay em ra, anh nhé!
Nếu mình lấy nhau, điều mà cả đời này em muốn làm nhất chính là toàn tâm toàn ý yêu anh. Sự kiện mà em nhớ nhất trong suốt quãng đời mình là khi em trở thành cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chàng rể cũng điển trai không kém là anh. Rồi đến lúc chúng ta già, thành ông thành bà, mình sẽ ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa".
Lúc xưa, người con gái luôn đứng ở vị trí "bị động", chờ đợi người con trai của đời mình tới tỏ tình hay cầu hôn, chỉ vì các cụ đã dạy: "Trâu đi tìm cọc chứ cọc có bao giờ đi tìm trâu". Thì ngày nay, việc "cọc đi tìm trâu" đã trở nên bình thường bởi trong tình yêu, nam nữ có quyền bình đẳng như nhau.
Các bạn gái đừng bao giờ e ngại hay cho rằng mình thật kém duyên khi thổ lộ tình ý với chàng nhé! Đã yêu, hãy mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội được ở bên người ấy bất cứ khi nào có thể, giống như blogger Nguyễn Thu Huệ đã rất "dũng cảm" khi cầu hôn nửa kia qua bài viết Anh! Làm chồng em nhé!.
"Em đủ tự tin hỏi cưới anh vì tình em trao anh nồng nàn hơn bao giờ hết. Trái tim em dành trọn cho anh, cảm xúc trong em mỗi khi vắng anh như sa mạc khát khao hơi nước. Em đã chán phải chờ đợi, ngóng anh từng giờ mỗi tối, đợi anh tan ca, đợi anh ăn cơm, đi tập. Em đã quen cách xưng "vợ", gọi "mình" và cũng quá thân thuộc cách anh nói: "Anh yêu vợ" mỗi khi kết thúc cuộc điện thoại dài 4-5 tiếng đồng hồ. Đủ để chúng mình lấy nhau chưa khi có chuyện, anh đều nói với em, chúng mình ngồi lại với nhau, dành cho nhau sự chia sẻ tin tưởng nhất?
Và anh hãy hứa: "Vợ chỉ mãi là vợ mà thôi, vợ không có quyền cấm anh yêu những vẻ đẹp khác, càng không có quyền bắt anh từ bỏ đam mê để chạy theo đồng tiền". Điều cuối cùng em nghĩ anh sẽ đồng ý ngay, đó là hãy hứa với em: "Hãy cho tổ ấm của chúng mình những đứa con xinh xắn và cùng em dạy chúng nên người".
Có thể nói vào những dịp lễ, Tết, bên cạnh vật chất thì tình yêu và sự quan tâm là những món quà quý giá nhất mà người chồng dành tặng cho vợ của mình. Vì thế, dù không phải là một người đàn ông lãng mạn, thường xuyên tặng quà cho vợ nhưng chắc hẳn, vợ của blogger Sắc Không sẽ rất cảm động khi đọc được bài Viết cho vợ nhân ngày 8/3 với lời văn nhí nhảnh, đáng yêu nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của anh.
"Ngày 8/3 hàng năm, nhiều phụ nữ trên thế giới sẽ nhận được quà, nhất là hoa của các đấng mày râu trao tặng: Chồng tặng vợ, bạn trai tặng bạn gái, con trai tặng mẹ, cháu trai tặng bà, anh trai tặng em gái hoặc em trai tặng chị. Chồng nói nhiều phụ nữ có nghĩa là không phải tất cả phụ nữ trên thế gian này đều được nhận hoa hay quà vào ngày này. Trong số những phụ nữ ấy có vợ.
Buổi sáng 8/3 trước, chồng nhìn vợ rồi gãi đầu, mãi mới thành lời: Tính mua tặng vợ bó hồng nhưng nhìn trời nắng quá, sợ hồng mau héo. Muốn mời vợ buổi tối đến nơi năm xưa hai đứa thường hẹn hò nhưng ngặt nỗi nơi ấy giờ đây quá phức tạp. Muốn mời vợ đi ăn, bất chợt xem lại chiếc ví chỉ còn vài nghìn lẻ, rồi vợ lại phải bỏ tiền trả nên chồng chẳng nỡ. Thôi nhé, tặng vợ một cái hôn vậy. Vợ "nhận quà" xong, gật đầu: 'Thế cũng quá đủ rồi'".
Bên cạnh những bài viết thể hiện niềm mong mỏi một tình yêu sắp tới, hào hứng với lời cầu hôn rồi hy vọng người đó sẽ gât đầu hay trao tặng một lá thư yêu thương cho nửa kia vào ngày lễ, không thiếu những người phải lặng lẽ đứng nhìn người mình yêu "lên xe hoa".
Dù một chuyện tình đã đi sâu vào dĩ vãng nhưng khi nhắc lại, trong lòng mỗi người đều không khỏi bồi hồi, xúc động. Cảm giác đó có thể chỉ là thoáng qua bởi tất cả đã chìm vào quên lãng nhưng với một số người, điều này thật tồi tệ, nó giống một nhát dao đâm sâu vào tim, rất đau. Và tất cả mọi cảm giác càng ùa về khi bạn bất chợt nhận được thiệp hồng hay nghe thông tin "người ấy sắp kết hôn". Tâm trạng của bạn có lẽ sẽ bị xáo trộn, nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu giống như blogger Phạm Ngọc đã thể hiện qua bài Đám cưới người yêu cũ.
"Đám cưới anh, em sẽ đến cùng người con trai đang theo đuổi mình, để có ai đó sánh vai đi bên em, để những người bạn chung của chúng ta (lúc này phải nói là những người bạn chung của anh và em, anh nhỉ?) không phải nhìn em với con mắt cảm thông, ái ngại. Nhưng, em lại không thể để cho sự ích kỷ và hiếu thắng của bản thân làm tổn thương một người luôn quan tâm đến em, luôn ở bên em, đưa khăn giấy cho em những khi em khóc vì anh.
Đám cưới anh, em sẽ uống rượu thật nhiều bởi em không thể phớt lờ sự quan tâm thái quá của những người bạn từng biết về mối quan hệ của anh và em, bởi em không thể không nhìn thấy nụ cười viên mãn của cô dâu và ánh mắt rạng ngời của chú rể. Nhưng khi anh đi, em đã tự hứa với lòng mình phải luôn mạnh mẽ. Em đã học được bài học cần yêu thương chính mình trước khi đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương từ người khác. Anh vẫn nói: "Anh muốn luôn nhìn thấy em như ngày đầu chúng mình gặp gỡ, dịu dàng và cứng cỏi, bình yên và sâu lắng".
Bài viết Nếu mai em mặc áo cưới của blogger Thu Huệ như một lời nhắn nhủ: "Yêu em đi khi ngày mai còn chưa tới..." dành cho người yêu để anh ấy biết trân trọng từng khoảnh khắc cả hai bên nhau. Bởi đơn giản, nếu ngày mai, khi khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, các cô dâu chắc chắn sẽ phải quên đi tất cả những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ, quên đi người tình cũ cũng như tất cả những gì liên quan tới anh ấy.
"Em hôm nay là cô dâu, em sẽ xinh đẹp và rạng rỡ. Em mong được nhận lời chúc phúc từ anh. Phải rồi, anh sẽ đến, sẽ mừng cho em vì anh nói anh chỉ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc. Em cũng vậy, chỉ hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc và hạnh phúc này không có em.
Và một ngày anh cũng là chú rể, mặc âu phục, đeo nhẫn cưới cho ai. Em cũng sẽ đứng đó, khoác tay ông xã, vỗ tay và mỉm cười mừng hạnh phúc cho anh. Chúng mình lúc đó sẽ nhìn nhau như hai người bạn tri kỷ, có duyên mà vô phận, đi qua đời nhau như cơn mưa rào mùa hạ, thỏa cái khát nhưng bốc lên mùi cháy khét.
Bức tranh vẫn sẽ tròn trịa, kể cả khi chúng ta đứng ở hai đầu nỗi nhớ và có thêm vài diễn viên phụ họa, anh nhỉ? Yêu em đi khi ngày mai còn chưa tới...".
|
Hải Chi