Tiền vệ Tài Em hôn vợ chúc mừng sinh nhật Tài Em buồn vì con trai cả khó theo nghiệp bóng đá Dịp Tết Bính Thân, Mai Khánh Vân - vợ tiền vệ Phan Văn Tài Em - diện áo dài đi chơi hoa Tết ở Long An. Kiến trúc sư trẻ khoe vẻ đẹp mặn mà nhưng cũng rất trẻ trung của bà mẹ hai con. Lúc nhỏ Khánh Vân thường được mẹ dẫn đi chợ Tết và mua áo quần mới để đi chơi xuân. Ký ức đẹp luôn in đậm trong tâm trí của cô. Giờ đã là mẹ của hai cậu con trai, Khánh Vân vẫn giữ thói quen mỗi khi xuân về tự mình đi chợ Tết. Ngày 25 âm lịch, cả nhà về quê tảo mộ ông bà và những ngày đầu năm mới sẽ đi chùa xin lộc cầu bình an. Cưới nhau được gần 10 năm, Khánh Vân và Tài Em có hai cậu con trai, Quốc Khánh 8 tuổi và Huy Khánh gần ba tuổi. Cậu cả Quốc Khánh rất ham mê bóng đá và nhiều lần thổ lộ 'lớn lên đi đá bóng giống bố'. Tuy nhiên gần đây, bác sĩ cho biết Quốc Khánh bị loạn thị nên không thể theo nghiệp cầu thủ giống bố. Khánh Vân chia sẻ Tết là thời gian cô thích nhất vì được quây quần bên người thân và gia đình nhỏ của mình. Trong ngày mùng 1 Tết cô cùng gia đình nhỏ về quê chồng, sau đó trở lại nhà ngoại để chúc tết. Năm nay ông xã Khánh Vân sẽ tập trung cùng đội bóng Long An vào mùng 4 Tết. Vì thế, khoảng thời gian bên nhau của hai vợ chồng cũng ngắn lại. Sau khi sinh cậu con trai thứ hai Huy Khánh, Khánh Vân về nhà mẹ ruột sống để cho chồng yên tâm đi đá bóng, cống hiến cho đội bóng những ngày tháng còn lại của đời cầu thủ. Căn nhà của gia đình cô ở trung tâm TP Tân An, Long An hiện cho thuê. Khánh Vân chia sẻ muốn trang hoàng nhà cửa bằng cây mai và hoa tươi đón Tết. Trong những ngày nghỉ lễ, cô sẽ vào bếp để phục vụ những món ngon nhất cho chồng con và gia đình. Tính Anh