>> C. Ronaldo chói sáng đưa Bồ Đào Nha đi tiếp
Hai trận đấu trước của Hà Lan, Yolanthe bận việc nên không thể sang Ukraina cổ vũ chồng. Ở trận đấu cuối cùng, người đẹp tới sân xem chồng thi đấu với gương mặt rạng rỡ, lạc quan dù 'Cơn lốc màu da cam' chưa có điểm nào và có nguy cơ cao bị loại sớm khỏi Euro. |
Bà xã xinh đẹp của Sneijder hào hứng, nhiệt tình cổ vũ cho chồng yêu bằng cách chụm hai tay làm hình trái tim. Yolanthe còn cầu nguyện cho phép màu xảy ra để đội bóng thân yêu lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. |
Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra và Hà Lan để Bồ Đào Nha vượt qua với tỉ số 2-1. Á quân World Cup 2010 rời sân chơi châu lục với nỗi buồn tê tái, ê chề khi để thua cả 3 trận và chỉ ghi được 2 bàn thắng. |
Gương mặt Yolanthe cũng như các CĐV của đội quân áo da cam lộ rõ vẻ thất vọng. Dường như họ vẫn chưa thể tin rằng một trong những đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch lại rời Euro sớm như vậy với thành tích tệ hại. |
Ở trên sân, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Sneijder như người mất hồn. |
Tiền vệ Inter không giấu được những giọt nước mắt chua xót, tê tái khi phải sớm về nước. Tại bảng B, bảng đấu được đánh giá là tử thần, Đức với 3 trận toàn thắng và Bồ Đào Nha là hai đại diện lọt vào tứ kết. |
Hoàng Trang