Hôm 30/5, cô con gái Kitty nhà tiền vệ Ngọc Duy vừa tròn 4 tuổi. Nhân dịp sinh nhật con gái, trên trang cá nhân, Minh Trang - bà xã Ngọc Duy chia sẻ status cảm động về nỗi niềm của một người phụ nữ có chồng là cầu thủ. Con gái còn nhỏ nhưng bà xã của thủ quân Sài Gòn FC đã "lo xa" với lời căn dặn sau này đừng nên lấy chồng theo nghiệp quần đùi áo số.
"Mẹ bảo này, sau này lấy chồng, yêu ai thì yêu nhưng nhớ đừng chọn cầu thủ con nhé kẻo lại giống mẹ, quanh năm chỉ ở nhà trông con một mình thôi. Con đừng hỏi mẹ tại sao. Mẹ chỉ biết rằng mẹ đã đành, còn con là công chúa của mẹ. Đừng theo mẹ rồi lại khổ con à. Lúc ốm đau một thân một mình mới thấy thấm thía nỗi khổ của mẹ.
Mẹ biết con chẳng sợ tối nhưng mẹ thì khác. Mẹ ghét bóng tối. Mẹ sợ ma, sợ ở nhà một mình buổi tối...Mẹ những tưởng lấy chồng rồi sẽ được bảo vệ, ai dè từng này tuổi, mẹ vẫn phải bật đèn sáng trưng nếu ngủ một mình. Nay đây mai đó, nghiệp cầu thủ là vậy. Con gái mẹ lại xách vali theo chồng ngược xuôi. Thôi, khổ lắm con ạ. Mẹ khuyên thật, nhớ kỹ lời mẹ dặn nhé con.
Sinh nhật con nên mẹ mới mạnh dạn khuyên. Từ mai, mẹ không dám khuyên gì hết. Còn sau này, dù con có vui hay buồn, cứ chạy về với mẹ. Mẹ sẽ không hỏi, chỉ luôn mở rộng vòng tay và nói 'Có mẹ đây rồi, bão tố cuộc đời hãy cứ mặc đi con'", bà xã Ngọc Duy tâm sự.
Ngọc Duy và Minh Trang làm đám cưới khi cả hai mới 23 tuổi. Sau 7 năm chung sống, vợ chồng anh có hai đứa con, một trai, một gái. Hồi Tháng 4, tiền vệ 30 tuổi cùng với các đồng đội phải chuyển vào TP HCM sau khi CLB Hà Nội đổi địa điểm đóng quân, lấy tên mới là Sài Gòn FC.
Để cả nhà được ở gần nhau, vợ Ngọc Duy chấp nhận từ bỏ công việc kinh doanh đang rất thuận lợi ở Hà Nội để đưa hai con vào TP HCM sinh sống. Cặp đôi vừa mua một căn hộ tại quận Bình Thạnh, TP HCM để làm nơi ở mới của gia đình.
Minh Khang