Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ "24 Sata" của quê nhà Croatia, Rakitic không nói nhiều về bóng đá mà tiết lộ rằng gia đình anh suýt chút nữa trở thành nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở trung tâm Barcelona hôm 17/8.
"Tôi và gia đình đang ở trung tâm, rất gần phố Rambla và đang chuẩn bị đi tới đó. Tôi thực sự muốn tới Rambla nhưng vợ tôi nói rằng hôm nay là một ngày đẹp trời, muốn các con chơi ở công viên gần nhà. Ơn Chúa là tôi đã nghe theo lời vợ. Ngồi trên xe và đi được khoảng vài phút, bạn bè gọi điện tới tấp cho tôi, hỏi xem tôi ở đâu vì vừa xảy ra vụ tấn công ở Rambla", tiền vệ 29 tuổi nhớ lại.
Theo Marca, vụ tấn công bằng xe tải giữa tháng 8 làm chết 13 tuổi, hơn 120 người bị thương. Khi tình trạng hỗn loạn xảy ra, một ngôi sao Barca khác là Lucas Digne lại ghi điểm với các fan khi xông xáo giúp các nạn nhân của vụ khủng bố, sơ cứu những người bị thương.
Rakitic cũng tâm sự rằng hôm đó anh đột nhiên có hứng vào trung tâm thành phố còn bình thường sẽ tránh xa vì sợ các fan nhận ra. "Thỉnh thoảng chúng tôi tránh đường vào phố bởi ở đây CLB Barca là tất cả với họ. Thật khó có thể bảo vệ mình khỏi các fan, chụp ảnh rồi ký tặng mỏi tay với các cầu thủ của đội", tuyển thủ Croatia dí dỏm kể.
Ông bố hai con cũng thổ lộ niềm đam mê nấu ăn, thích các món ở quê nhà Croatia và ẩm thực Tây Ban Nha. Khi còn thi đấu ở Seville, Rakitic còn mở một nhà hàng ở đây. "Không phải bây giờ, tôi có quá nhiều trở ngại. Ở Seville mọi chuyện dễ dàng hơn nhưng không bao giờ nói không bao giờ. Có thể một ngày tôi sẽ mở nhà hàng ở Barcelona", Rakitic chia sẻ.
Tiền vệ Barca và bà xã Raquel Mauri có một chuyện tình đẹp như trong phim khi chàng yêu nàng ngay lần đầu gặp dù nàng chỉ là một nhân viên phục vụ bàn. Cặp đôi kết hôn năm 2013 và có hai cô con gái, Althea và Adara. Hai bé đều học ở trường mầm non nơi con của các đồng đội anh như Messi, Mascherano, Suarez hay ông thầy cũ Luis Enrique cũng theo học.
Khi được hỏi về cảm giác khi đồng đội Neymar ra đi hồi mùa hè, Rakitic cho biết: "Với tôi, Neymar là một phần của Barca. Cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất và cũng là người bạn thân thiết trong phòng thay đồ. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều, cậu ấy hạnh phúc ở Paris. Tôi chúc cậu ấy may mắn và gặp nhiều điều tốt đẹp ở nơi mới. Ai mà biết tương lai ra sao, có thể một ngày nào đó chúng tôi lại cùng chung một đội".