Kết thúc giải futsal quốc tế TP HCM 2013, tuyển futsal Việt Nam gây sốc với chiến thắng 3-2 trước tuyển Brazil. Đó có thể xem là kỳ tích khi đội bóng xứ samba là chủ nhân 5 trong 7 chức vô địch ở các kỳ World Cup đã tổ chức. Người khiến những chân sút đáng sợ bên phía tuyển áo vàng xanh phải bó tay không ai khác là thủ môn Đặng Phước Anh. Chính những pha ra vào hợp lý cùng các tình huống bay người cản phá khó tin của thủ môn họ Đặng góp công lớn mang lại chiến thắng khó tin cho đội nhà. Những khán giả có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) đều thừa nhận tài năng của thủ môn Phước Anh khi anh chơi xuất sắc giúp tuyển Việt Nam tạo ra cú sốc trong làng futsal thế giới.
Nhắc lại chiến thắng vào tối 22/11, thủ thành Phước Anh tâm sự: "Trước đây, tuyển futsal Việt Nam thắng được đội vô địch Đông Nam Á Thái Lan hay vô địch châu Á Nhật Bản đã là chuyện chưa từng có tiền lệ. Bởi vậy, trận thắng Brazil khiến chính tôi và đồng đội cũng không ngờ đến. Tôi hy vọng đó là cú hích cho tuyển futsal Việt Nam đạt thứ hạng cao ở SEA Games 27 và phong trào futsal trong nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh".
Thủ thành futsal vừa được CLB Chonburi Blue Wave (Thái Lan) gia hạn hợp đồng sau khi anh chơi xuất sắc ở trận tuyển Việt Nam thắng Brazil.
Là người hùng của tuyển futsal Việt Nam, ít ai ngờ thủ môn Phước Anh trải qua hành trình vất vả để thành danh. Từng là sản phẩm lò đào tạo Công an TP HCM, song sự nghiệp bắt bóng đỉnh cao của Phước Anh không thuận lợi. Đến nay 2009, thủ môn sinh năm 1983 đắn đo giải nghệ. Tưởng như sự nghiệp với trái bóng tròn kết thúc, Phước Anh bất ngờ đầu quân cho đội futsal Thái Sơn Nam không lâu sau đó, khi nhận lời đề nghị chân tình. Như "cá gặp nước", anh tỏa sáng trong màu áo đội bóng của bầu Trần Anh Tú rồi lên tuyển. Sự chắc chắn, khả năng chỉ huy đồng đội lẫn kinh nghiệm trận mạc giúp Phước Anh nhận được đánh giá rất cao của HLV Sergio Gargelli.
Nhờ thế, thủ môn này lọt vào mắt xanh của Chonburi Blue Wave Thái Lan. Không chỉ trở thành cầu thủ futsal đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, Phước Anh thành trụ cột của Chonburi vô địch Thailand Futsal League lẫn AFC Futsal Club Cup 2013. Dù chưa đầy một năm sang Thái Lan chơi bóng, Phước Anh nhận được sự yêu mến CĐV xứ chùa vàng. Sau khi tỏa sáng tại giải futsal quốc tế TP HCM, lãnh đạo Chonburi tiếp tục đưa ra bản hợp đồng mới với thủ môn xuất sắc này.
Ngoài việc nâng chế độ đãi ngộ, Phước Anh vẫn phải tự lo ăn uống, trang trải cuộc sống khi CLB chỉ hỗ trợ thuê phòng ở Thái Lan. Một mình bươn trải khi sang nước bạn, thủ thành Phước Anh vẫn dành dụm 1.600 USD hàng tháng để gửi về cho gia đình. Chàng thủ môn tài năng tự hào cho biết futsal giúp mình lo trang trải cuộc sống một cách thoải mái. Tuy nhiên việc đi xa nhà liên tục khiến Phước Anh cảm giác có lỗi khi mọi gánh nặng đều đổ qua vai vợ.
Sau 4 năm cưới bà xã Trần Thị Yến Hương, Phước Anh gần như ít thời gian chăm sóc cho cô con gái đã tròn 3 tuổi. May mắn cho thủ môn này, bà xã Yến Hương cũng giỏi giang buôn bán, bên cạnh việc chăm sóc con gái để chồng yên tâm thi đấu tốt nhất. Bởi thế căn nhà nhỏ ở quận 8 của vợ chồng Phước Anh luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Đó cũng là bí quyết giúp thủ môn Phước Anh ngày càng tỏa sáng trên sân futsal nước nhà lẫn vươn ra tầm khu vực và châu lục như hiện tại.
Anh Tuấn