Thành Lương chơi ngay từ đầu dù trưa mai anh phải đi Quảng Châu. Ảnh: Thế Ngọc. |
Bước vào trận đấu, tuyển Việt Nam chủ động chơi nhanh, dồn ép và phần nào khiến đối thủ bất ngờ. Khác với trận ra quân gặp U21 Hàn Quốc, đội chủ nhà chiếm lĩnh thế trận nhờ sự xuất sắc của hàng tiền vệ.
Tuy nhiên, Singapore vẫn tỏ rõ sự nguy hiểm với đòn phản công sở trường. Chỉ cần một cơ hội, đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước. Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi Việt Nam tiếp tục là đội chơi ép sân. Những nỗ lực của các học trò HLV Calisto được đền đáp bằng bàn thắng của Tài Em phút 76.
Những phút còn lại, chủ nhà tiếp tục dồn lên tấn công nhưng không một lần vượt qua hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ, đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.
Trở lại diễn biến trận đấu, HLV Calisto quyết định vẫn sử dụng Phước Tứ chơi cặp với Như Thành ở vị trí trung vệ. Ở hàng tiền vệ, Thành Lương vẫn thi đấu ngay từ đầu dù trưa mai, anh phải cùng đội Olympic lên đường đi Quảng Châu. Hai thương binh Tài Em và Quang Thanh cũng kịp bình phục để ra sân từ đầu.
Phút 8, Quang Thanh quyết định đi bóng sát đường biên ngang. Ở một góc quá hẹp, hậu vệ của Bình Dương quyết định dứt điểm ngay thay vì chuyền ra cho đồng đội. Tuy nhiên, thủ thành Sunny chơi rất cảnh giác khi khép góc thành công.
Phút 10, đội tuyển Việt Nam có cơ hội tốt nhất để mở tỷ số nhưng Việt Thắng lại dứt điểm quá vụng về. Tấn Tài đi bóng bên cánh trái, tạt vào thuận lợi cho đồng đội nhưng Việt Thắng lại dứt điểm chệch khung thành ở cự ly chừng 5m.
Áp đảo về mặt thế trận, chủ nhà liên tiếp tạo ra các cơ hội ăn bàn. Minh Phương chuyền bổng chuẩn xác đưa bóng đi đúng vị trí Vũ Phong nhưng tiền vệ này lại đánh đầu vọt xà ở cự ly gần.
Đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiến bàn mở tỷ số, tuyển Việt Nam để lộ nhiều khoảng trống ở phần sân nhà và bị đối phương khai thác triệt để. Phút 25, Duric có bóng trống trải trước khung thành chủ nhà, bình tĩnh khống chế rồi đẩy bóng cho Shi Jiayi. Tiền vệ này tung cú sút căng hạ gục thủ thành Dương Hồng Sơn, mở tỷ số 1-0 cho Singapore.
Minh Phương chỉ chơi trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: Thế Ngọc. |
Bất ngờ bị dẫn trước, tuyển Việt Nam tiếp tục dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Phút 45, Thành Lương khéo léo cầm bóng trong vòng cấm rồi chuyền ngược lại cho Tấn Tài. Tiền vệ của Khánh Hòa bị lỡ nhịp không thể dứt điểm ngay nhưng cú bấm bóng sau đó đi rất hiểm hóc, khiến thủ môn Singapore phải bay người cản phá.
Bước sang hiệp hai, HLV Calisto tung Sỹ Mạnh và Huy Hoàng vào thay Minh Phương và Tấn Tài. Lúc này, Phước Tứ được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự.
Tiếp tục lối chơi tấn công như hiệp một nhưng phải tới phút 76, nỗ lực của tuyển Việt Nam mới được đền đáp. Bóng được chuyền từ cánh phải tới Sỹ Mạnh, tiền đạo này nỗ lực giữ bóng và chuyền vào thuận lợi để Tài Em dứt điểm hạ thủ môn Singapore, gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.
Trong những phút còn lại của trận đấu, Việt Nam không chấp nhận tỷ số hòa, tiếp tục dâng cao đôi hình tấn công. Trong khi đó, Singapore chơi phòng ngự phản công và một lần khiến khung thành của Dương Hồng Sơn rung lên khi bóng chạm cột dọc.
Đội hình thi đấu của Việt Nam:
Hồng Sơn - Việt Cường, Phước Tứ - Như Thành, Quang Thanh - Thành Lương, Tài Em - Tấn Tài (Sỹ Mạnh 46') - Minh Phương (Huy Hoàng 46'), Vũ Phong - Việt Thắng (Quang Hải 32')
Ngọc Thế