Vic và con gái Harper. Ảnh: Babyscoop. |
Trong thời gian ra mắt các sản phẩm tại tuần lễ thời trang New York, bà xã của Becks vẫn dành thời gian chăm chút cho con cái. Bé út Harper dù mới 2 tháng tuổi luôn được mẹ bế theo khắp nơi.
"Tôi xây dựng một chương trình làm việc có tính chiến lược. Bé Harper cũng tự mình làm tốt. Con rất ngoan", nhà thiết kế 37 tuổi tâm sự với Telegraph.
Vic cũng đưa ra những so sánh trong việc nuôi dạy ba cậu con trai và con gái út. Vic cho biết, cô yêu các con đều như nhau nhưng việc chăm nom cho Brooklyn (12 tuổi), Romeo (9 tuổi) và Cruz (6 tuổi) vất vả hơn nhiều so với bé Harper. "Công việc chăm nom cho con gái dễ dàng hơn nhiều so với các cậu con trai", Vic tâm sự.
Gia đình Becks rất yêu trẻ nhỏ. Ảnh: Babyscoop. |
Vic cho biết, cô cảm thấy thật thoải mái khi diện lại những bộ áo váy thời trang thay vì các bộ đầm bầu. Ngay sau khi sinh con, Vic đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thanh mảnh của mình. Cô diện những bộ trang phục do cô thiết kế, được trình diễn bởi các người mẫu mình hạc xương mai.
Tuy nhiên, trong buổi trò chuyện trên truyền hình với Ellen Degeneres, Beckham lại tỏ ý muốn số lượng thành viên trong gia đình anh đạt tới số 7 may mắn. "Nếu chúng tôi may mắn có thêm một đứa con nữa thì sẽ thật tuyệt. Chúng tôi luôn nói về việc có một gia đình lớn. Chúng tôi yêu trẻ nhỏ, thật tuyệt vời khi có 4 con và sẽ bất ngờ hơn khi có thêm đứa thứ 5".
Becks với 3 cậu con trai. Ảnh: VDB. |
Ban Mai