Sau buổi giới thiệu bộ sưu tập mới được đánh giá cao tại Tuần lễ thời trang New York, Vic là khách mời trong chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ của đài ABC. Cựu ca sĩ nhóm Spice Girls có biệt danh mới là "Bà mẹ Vogue" vì liên tục xuất hiện trên trang bìa của tạp chí uy tín này suốt từ ngày sinh đứa đầu rồi lần lượt nuôi 4 đứa con khôn lớn.
Trong chương trình, bà Becks hào hứng chia sẻ câu chuyện vui của cô nhóc Harper. "Con bé cũng yêu thời trang như những cô nhóc cùng tuổi, thích thú với đồ trang điểm và nghịch ngợm những đôi giày của tôi. Tuy nhiên, Harper có tới 3 anh trai nên cũng có xu hướng tomboy. Một ngày, con bé nói với tôi rằng: 'Mẹ ơi, con nghĩ là con muốn chơi bóng đá, đó thực sự là nhát dao đâm thấu tim tôi'. Tôi có ba cậu nhóc đã mê đá bóng rồi, thôi nào, hãy để một trong số chúng yêu thời trang đi chứ", bà mẹ 41 tuổi nửa đùa nửa thật.
Vic vẫn luôn mong muốn một trong 4 đứa con của mình, đặc biệt là con gái Harper, sẽ nối nghiệp thời trang của mẹ và hy vọng của cô giờ có thể đặt vào cậu cả Brooklyn hoặc cậu con trai thứ hai Romeo. Brooklyn cũng thích đá bóng nhưng tài năng không thật sự xuất sắc và chàng trai mới lớn thổ lộ rằng muốn theo đuổi nghệ thuật và nhiếp ảnh. Tuần qua, hot boy 16 cũng sang Mỹ trợ giúp mẹ công việc chụp ảnh người mẫu và cậu cả tuổi teen tỏ ra rất nghiêm túc, chuyên nghiệp. Trong khi đó, Romeo được đánh giá cao khi làm người mẫu cho nhãn hiệu Burberry và thực sự có năng khiếu về phối hợp trang phục, thể hiện rõ cá tính qua quần áo giống mẹ.
Nhà thiết kế thời trang không ngại ngần thổ lộ, Becks rất nghiêm khắc với các con và cách dạy dỗ của anh thực sự đem lại thành quả ngọt ngào. Cả 4 nhóc của cặp vợ chồng giàu có và quyền lực đều được khen ngợi hết lời vì cách cư xử lịch sự, nhẹ nhàng và hòa đồng với mọi người.
"Lũ trẻ vẫn hài hước, vẫn chạy quanh nhà, hò hét tưng bừng, nhảy nhót và cả đá bóng nữa, điều mà tôi không cho phép. Dường như có một khu vực mà tôi không thể xiết chặt kỷ luật vì chúng không ngừng chơi bóng đá ở trong nhà", Vic thổ lộ.
Đề cập tới vai trò Đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc từ năm ngoái, bà Becks chia sẻ rằng chỉ ở độ tuổi 40, khi đã đạt được những thành công nhất định, cô mới nhận ra rằng tiếng nói của mình có ảnh hưởng, sẽ có nhiều người nghe mình hơn, qua đó việc kêu gọi giúp đỡ những mảnh đời khó khăn ở khắp nơi trên thế giới sẽ hiệu quả hơn.
Cựu ca sĩ nhạc pop cũng cho biết, việc đến từ khu vực Essex "quý tộc" và đã có tên tuổi từ hồi còn trong nhóm Spice Girls khiến nhiều người có định kiến khi cô bắt đầu sự nghiệp thời trang. "Người ta chắc chắn có thành kiến và tôi ý thức được điều đó. Tôi không muốn chứng minh rằng mọi người đã sai mà chỉ muốn chứng tỏ với bản thân rằng tôi có thể làm được. Tôi không muốn mọi người nhắc tới tôi vì là người nổi tiếng, vì là một cựu thành viên Spice Girls, hãy nói về sản phẩm tôi làm ra", Vic trải lòng.
>> Xem thêm thời trang của Vic tại New York
Hoàng Trang