Người đẹp wushu tỏa sắc trên sàn đấu Người đẹp wushu miệt mài trên sàn tập Nay Pyi Taw Tại chung kết côn thuật wushu của nam sáng qua, Việt Nam có hai VĐV tham gia thi đấu là Nguyễn Mạnh Quyền và Trần Xuân Hiệp. Xuân Hiệp là niềm hy vọng vàng nhưng thi đấu không thành công. Trong ảnh là Mạnh Quyền bước vào thi đấu với tâm lý khá tốt và hứng khởi. Tuy nhiên, trong tình huống đập đất, côn của anh bị gẫy và phải bỏ dở bài thi. Theo luật wushu, nếu bị gãy côn, vận động viên sẽ phải dừng bài thi và được thi lại, song khi thi lại sẽ bị trừ một điểm. Trường hợp của Mạnh Quyền, nếu bị trừ một điểm thì dù diễn tốt thế nào vẫn chỉ được dưới 9, không thể đoạt huy chương nên anh không thi lại. Ông Lê Minh Hà, trưởng bộ môn wushu cho biết, sự cố của Mạnh Quyền là do không may mắn, ngoài ý muốn vì trước khi thi đấu côn của Mạnh Quyền vẫn bình thường, lên thảm thi đấu mới không gặp may. 'Theo tôi, côn gãy có thể do vận động viên thực hiện sai động tác khi đập mạnh xuống thảm đấu. Động tác đúng là đập với một độ nghiêng, trong khi Quyền đập có phần thẳng đứng nên bị gãy côn. Loại côn này chúng tôi mua từ Trung Quốc vì đây là cái nôi của wushu, chuyên sản xuất dụng cụ thi đấu. Chúng tôi mua cả lô hàng về nhưng không may có một cây côn không chất lượng nên phải chịu thiệt', ông Hà giải thích. Trưởng bộ môn wushu cũng cho biết thêm, các vận động viên trước đây từng sử dụng côn nhựa, có sức bền và dẻo cao nhưng nhược điểm là nặng, khó thi đấu nên chuyển sang côn gỗ. Mạnh Quyền từ chối bình luận về sự cố này. Tại SEA Games 25 tại Lào, côn của Quyền cũng từng bị gãy. Sáng nay, Quyền bước vào chung kết đao thuật, đạt 9,68 điểm và đoạt HC bạc. Theo VnExpress