Bí mật 'ngón tay thối' của kình ngư Canada 'Bé hạt tiêu' của tuyển thể dục dụng cụ Mỹ Gaurika Singh thu hút mọi sự chú ý khi tham dự vòng loại 100m ếch nữ hôm 7/8 khi là VĐV nhỏ tuổi nhất trong số hơn 10.000 VĐV tham dự Olympic Rio năm nay. Cô gái đến từ Nepal mới 13 tuổi 255 ngày về nhất ở lượt bơi gồm ba VĐV nhưng chỉ xếp thứ 31/34 chung cuộc và không lọt vào bán kết. Singh thi đấu mà không có HLV Rhys Gormley, phải liên lạc với ông qua điện thoại trước giờ thi đấu vì bộ đồ bơi bị tuột xuống. Sau khi thay bộ đồ bơi phù hợp, VĐV nhí tự tin xuống bể và đánh bại hai đối thủ người Kosova và Samoa. Kình ngư chớm tuổi teen sinh ra ở Nepal nhưng sang Anh định cư khi mới hai tuổi. Hai năm trước, Singh trở về quê nhà và gia nhập đội bơi Nepal liên tục phá kỷ lục quốc gia. Cô gái chưa đầy 14 tuổi không nghĩ rằng mình được dự Olympic vì tuổi quá nhỏ cho tới khi vui mừng và quá sốc khi nhận được thông báo tới Rio khoảng một tháng trước. Năm ngoái, khi trở về quê nhà tập luyện, Singh may mắn sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng khiến 9.000 người thiệt mạng. 'Tôi cảm thấy biết ơn khi vượt qua trận động đất kinh khủng ấy. Việc có mặt ở đây và làm rạng danh đất nước thật sự rất tuyệt vời', kình ngư trẻ tuổi phát biểu. Khi tập luyện tại Rio, Sing có cơ hội gặp một trong những thần tượng của mình là kình ngư Mitch Larkin người Australi. 'Larkin ở ngay làn bên cạnh, tôi cố gắng bắt chuyện nhưng lại không thốt nên lời nào', cô gái Nepal vui vẻ thổ lộ. Sau Olympic, kình ngư tuổi teen lại trở về với công việc học tập bình thường trên đất Anh. Một VĐV bơi lội tuổi teen khác cũng gây chú ý không kém là Yusra Mardini, người tị nạn Syria. Kình ngư 18 tuổi là một trong 10 VĐV của đoàn các VĐV tị nạn tranh tài tại Olympic năm nay. Yusra Mardini cũng về nhất ở vòng loại lượt bơi của mình nhưng không lọt được vào bán kết. Cô gái trẻ từng gây xúc động với câu chuyện bơi suốt 3 tiếng để vượt biên, chạy khỏi quê hương đang tan tác vì nội chiến. Hiện Yusra đang sống ở Đức. Hoàng Trang