Văn Quyến tiếp tục là cái bóng của chính mình. Ảnh: ĐH. |
Sau 3 trận, giành được một điểm, SLNA gần như hết cơ hội đi tiếp vào vòng 2 tại AFC Cup năm nay. Nhiệm vụ với thầy trò HLV Hữu Thắng lúc này, chính là tìm kiếm trận thắng danh dự ở những vòng còn lại.
Chiều qua, SLNA tiếp Kitchee (Hồng Kông), đội đã có 3 trận toàn thắng, được 9 điểm vươn lên dẫu đầu bảng F. Trước trận đấu này, HLV Hữu Thắng cho biết do tiềm lực tài chính hạn chế, nên SLNA không thể có lực lượng hùng hậu để dàn trải, sắp xếp đội hình mạnh nhất ra quân trên tất cả mặt trận là V-League, AFC Cup, Cup Quốc gia.
Đúng như những gì HLV Hữu Thắng phát biểu, SLNA chiều qua lại sử dụng đội hình hai. Khá nhiều cầu thủ trẻ tiếp tục được tung vào sân để tích lũy kinh nghiệm. Trên hàng công, Văn Quyến tiếp tục được sử dụng bên cạnh Bebbe.
Dù không có đội hình mạnh nhất, các học trò của HLV Hữu Thắng đã chơi rất quyết tâm. Chỉ cần giành một trận hòa nữa là đội khách giành quyền đi tiếp nên dù có đội hình mạnh với 4 tuyển thủ quốc gia và 4 ngoại binh, trong đó có trung vệ Rehman, người từng có 10 năm chơi bóng ở Giải ngoại hạng Anh, nhưng Kitchee đã chơi rất chủ quan.
Có khá nhiều cơ hội được SLNA tạo ra nhưng đáng tiếc trong một thế trận lấn lướt, người được chờ đợi ghi bàn là Văn Quyến vẫn tịt ngòi. Thi đấu ấn tượng, cuối cùng bàn thắng đã đến với SLNA với pha lập công của Hồng Việt ở hiệp 2. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau trận thằng này, SLNA lại nhen hy vọng đi tiếp nhưng họ gần như sẽ phải thắng hết các trận còn lại của vòng bảng.
Một đại diện khác của Việt Nam là Navibank SG chiều qua đã nhận thất bại trên sân của Ayeyawadi Utd (Myanmar) với tỷ số 0-2.
Mai Hương