Nguyên Sa lần đầu tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTVH.
- Từng là ngôi sao giải U21 toàn quốc, anh cảm thấy thế nào khi không bén duyên đội tuyển 3 năm qua?
- Trong bóng đá không phải lúc nào điều mình muốn cũng có thể trở thành hiện thực. Tôi từng hy vọng thành công giải U21 toàn quốc năm 2008, 2009 sẽ là bàn đạp để mình khẳng định được tài năng của mình. Nhưng đôi khi đen đủi đeo bám hay áp lực cũng tác động đến con đường vươn lên của tôi. Như giải V-League 2010, tôi bị đứt dây chằng gối nên cả mùa ngồi ngoài sân nhiều hơn thi đấu.
Tôi hy vọng hồi phục kịp thời để dự Asian Games 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Nhưng chấn thương dai dẳng khiến tôi vắng mặt trong danh sách triệu tập cuối cùng. SEA Games 26 vừa qua tôi cũng không nhận được nhiều niềm tin từ HLV Falko Goetz. Cảm giác bị loại chẳng vui gì, quan trọng nó giúp tôi trưởng thành, vững vàng hơn qua từng thử thách.
- Được xem thủ lĩnh mới trục giữa Đà Nẵng nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Anh đánh giá thế nào về nhận xét này?
- Không phải chơi hay ở vài giải trẻ là có thể chiếm suất chính thức ở Đà Nẵng được. Ai cũng thấy hàng tiền vệ của Đà Nẵng mạnh mẽ, đồng đều thế nào với những cầu thủ như Nguyễn Rogerio, Minh Phương. Trong môi trường đòi hỏi khắc nghiệt như thế không phải cầu thủ trẻ nào cũng có thể đạt thành công ngay.
Tôi chưa quen áp lực, lại dính vài chấn thương, nên phong độ chưa thật tốt. Có lẽ mùa giải 2012 là năm tôi chơi ổn định, được HLV trưởng Lê Huỳnh Đức tin tưởng. Với 23 trận ra sân và 2 bàn thắng, tôi cũng góp chút công sức vào chức vô địch của đội nhà, một thành tích có mơ tôi cũng chưa nghĩ đến trước lúc V-League 2012 bắt đầu.
- Đâu là điểm nổi bật và điểm hạn chế của anh?
- Tôi có khả năng phán đoán, tranh chấp tốt. Những cú chuyền bóng cự ly dài hay dứt điểm từ xa cũng là những vũ khí của tôi. Còn điểm chưa hài lòng là kinh nghiệm và bản lĩnh để trở thành cầu thủ lớn thực sự.
- Cầu thủ nào anh xem là thần tượng đáng học hỏi?
- Trên tầm bình diện bóng đá quốc tế, tôi xem tiền vệ Kaka của Real Madrid là mẫu cầu thủ mình học hỏi. Anh ấy có nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Trong màu áo AC Milan, tiền vệ người Brazil cũng những màn trình diễn đỉnh cao mà đến giờ tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ. Tôi coi anh ấy là thần tượng nhưng không rập khuôn hoàn toàn, bởi họ ở đẳng cấp quốc tế, mình chỉ cố gắng học hỏi được phần nào đó thôi.
- Đâu là bàn thắng để đời của anh trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp?
- Tại giải trẻ, tôi nhớ nhất bàn thắng từ cú sút xa trong trận U21 Đà Nẵng gặp U21 Tiền Giang vào năm 2009. Còn giải năm nay, tôi nhớ nhất cú bắt vô lê ghi bàn trong trận Đà Nẵng thắng Ninh Bình với tỷ số 3-0 trên sân nhà. Do đội bóng chuyển sang sơ đồ mới, tôi có cơ hội băng lên và dứt điểm từ xa nhiều hơn. Nhưng tôi chưa hài lòng lắm khi mới ghi được hai bàn cho đội nhà ở mùa giải năm nay.
- Lên tuyển là cơ hội và thách thức khi anh đối diện những đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn hẳn, anh nghĩ sao?
- Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi được khoác lên mình chiếc áo đỏ đầy tự hào. Cảm xúc rất khác so với lúc tập trung đội Olympic hay U23 Việt Nam. Rõ ràng về chuyên môn, kinh nghiệm tôi còn ở khoảng cách xa so với các đàn anh. Tôi xác định tập luyện và cố gắng để những ngày lên đội không phí hoài. Cơ hội chơi cạnh những đàn anh sẽ giúp tôi hoàn thiện mình hơn, toàn diện hơn. Thú thực tôi vẫn còn non kinh nghiệm lắm.
Thầy Phan Thanh Hùng từng làm việc cùng tôi đội U21 Đà Nẵng lẫn Olympic Việt Nam suốt nhiều năm qua, nên tôi không cảm thấy quá lạ lẫm khi bước lên đội tuyển. Sau chức vô địch V-League 2012, tôi cũng tự tin hơn vào bản thân mình.
- Mục tiêu của anh trong thời gian tới đây là gì?
- Từ đây đến lúc AFF Cup 2012 diễn ra còn hai tháng nữa. Tôi sẽ cố gắng để có tên trong danh sách tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Sau khi vắng mặt danh sách triệu tập dự Asian Games 16 rồi SEA Games 26 vừa rồi, tôi không muốn kết quả cũ tái lập. Hy vọng trong trận giao hữu với Malaysia và Indonesia, tôi có cơ hội được ra sân và có cơ hội thể hiện mình.
Thể Thao & Văn Hóa