Ngày 11/1 tới đây, tuyển thủ Việt Nam Trần Thị Kim Hồng tổ chức đám cưới tại TP HCM. Hôn lễ là trái ngọt của tình yêu kéo dài 7 năm của nữ tuyển thủ và HLV bóng ném Phú Kiện. Tiệc cưới của hai người không tổ chức ở nhà hàng mà làm ngay trên sân Tao Đàn, nơi Kiện - Hồng đang công tác.
Năm 2009, tại SEA Games trên đất Lào, trong một buổi tập của đội chuẩn bị cho trận bán kết, Kim Hồng nhận “món quà” bất ngờ. Trên khán đài, một “người quen” đang âm thầm theo dõi cô cùng các đồng đội tập luyện. Người đó là bạn trai của cô - anh Phú Kiện. Anh quyết định âm thầm đi xe khách từ TP HCM sang Lào muốn gây bất ngờ cho bạn gái. Gặp nhau trên đất nước bạn theo kịch bản ít ai ngờ nhất, Hồng tâm sự cô vô cùng hạnh phúc và tăng thêm động lực để thi đấu và cùng đồng đội giành tấm HC vàng SEA Games.
Kiện - Hồng biết nhau từ 7 năm trước nhưng cả hai ngỏ lời yêu từ giữa năm 2008. “Tình yêu đến với chúng tôi không theo cách sét đánh mà từ sự chân thành sau nhiều lần gặp gỡ. Tôi và anh Kiện làm việc cùng ở Trung tâm Tao Đàn nên thường gặp mặt và biết nhau từ lâu. Ban đầu, cả hai xem nhau như bạn bè chứ không nghĩ gì xa xôi. Thời gian và những sự kiện sau đó giúp tôi hiểu anh ấy nhiều hơn và yêu nhau cho đến nay”, Kim Hồng kể về hạnh phúc của mình.
Tình yêu của cả hai, theo Kim Hồng, cũng không quá lãng mạn gắn với những câu chuyện hẹn hò. Nhưng nó lại đẹp theo một cách khác: “Suốt những năm yêu nhau, tôi và anh Kiện đều bận việc nên những buổi hẹn hò lãng mạn hay đi chơi chung không có. Buổi hẹn đối với chúng tôi là những lần anh ấy chở đi ăn, uống sau buổi tập nhưng cũng khá hiếm và diễn ra nhanh vì đặc thù công việc.
Tuy nhiên, anh Kiện rất tình cảm, chu đáo và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong sự nghiệp của tôi. Tôi cảm nhận tình cảm của hai đứa giản dị, bền chặt bởi cả hai luôn suy nghĩ về nhau và ủng hộ nhau trong công việc, cuộc sống. Sự lãng mạn của chúng tôi là những phút giây anh ấy âm thầm qua Lào năm 2009, ra Hà Nam để cùng tôi vượt qua khó khăn thời điểm bị đứt dây chằng gối…”.
Đám cưới của Kim Hồng và anh Phú Kiện diễn ra ngày 11/1/2015 sắp tới. Đám cưới được tổ chức ngay trên sân Tao Đàn chứ không phải ở một nhà hàng. Dự kiến có khoảng 800 khách mời của hai gia đình tới chung vui. Sau hôn lễ, hai người về quận Gò Vấp, TP HCM để xây tổ ấm. Bố mẹ anh Kiện rất thương và quý cô con dâu có tài đá bóng.
“Sau đám cưới, chúng tôi cũng chưa tính có đi tuần trăng mật được hay không bởi tôi phải tập luyện nên khó có thể nghỉ dài ngày, còn anh ấy thì lu bù công việc. Trước mắt tôi tập trung đá bóng nhưng sắp tới tôi cũng sẵn sàng chuyển sang công tác huấn luyện nếu có cơ hội bởi mình đã có tuổi. Chuyện con cái, chúng tôi quan niệm đấy là món quà của tự nhiên nên không tính toán”, Hồng tâm sự.
Trước đây, Kim Hồng có học nghề làm móng tay. Đây cũng có thể là hướng đi trong tương lai xa của cô. “Trước đây tôi có tranh thủ đi học nghề vì yêu thích và cũng vì muốn có thêm nghề tay trái. Lâu nay tôi không còn thực hành nhiều nên có lẽ thời gian tới muốn theo nghề thì cần phải văn ôn, võ luyện trở lại”, cô nói.
Ngọc Hà