FIFA viết bài ca ngợi 'CR7 của tuyển nữ Việt Nam' Sau chuyến bay kéo dài ba giờ đồng hồ từ Hà Nội, 19h ngày 13/8, tuyển bóng đá nữ đặt chân xuống sân bay Kuala Lumpur (Malaysia). Trục trặc nhỏ xảy ra khi hành lý bị thất lạc. Phải mất gần hai tiếng, các học trò HLV Mai Đức Chung mới có thể rời sân bay. Vừa trở về Hà Nội sau chuyến tập huấn 10 ngày ở Nhật Bản, đội tuyển nữ lập tức lên đường sang Malaysia một ngày sau đó. Tại sân bay Kuala Lumpur, các học trò HLV Mai Đức Chung được các kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Malaysia chào đón. Các tình nguyện viên của SEA Games sẵn sàng giúp đỡ đội. Toàn đội chụp ảnh lưu niệm với các kiều bào tại Malaysia ra đón đoàn ở sân bay. HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục mục tiêu cao nhất ở SEA Games 29. Tuyết Dung và các đồng đội rời sân bay Kuala Lumpur vào khoảng 20h45 (giờ địa phương). Bách Nhật (từ Kuala Lumpur)