Nhân viên khiêng cáng xô xát với Lê Đức Tuấn (Thanh Hóa). Ảnh: TTVH. |
Nhân vật chính của trận đấu là nhân viên khiêng cáng Việt Anh của đội chủ sân Kiên Giang. Nhân viên này có nhiều hành động phản cảm với các cầu thủ Thanh Hóa trong hiệp một, khi vào sân khiêng các cầu thủ đội khách ra ngoài sau những pha va chạm.
Tuy nhiên, sự việc hy hữu xảy ra trong hiệp hai khi Việt Anh kéo xềnh xệch một cầu thủ đội khách lên cáng, bất chấp cầu thủ này đang kêu váng trời vì đau. Quá “ngứa mắt” trước hành động của nhân viên khiêng cáng, toàn đội Thanh Hóa ùa tới định “làm thịt” người đã nhiều lần có hành động xấu với đội mình.
Rất may Việt Anh vốn là VĐV điền kinh nên đã nhanh chân chạy thoát, không dính đòn tay chân của cầu thủ Thanh Hóa. Cũng cần phải nói, pha thoát thân của nhân viên khiêng cáng rất ngoạn mục khi có rất đông cầu thủ Thanh Hóa vây lấy anh, khiến khán giả trên sân Kiên Giang có những giây phút cười ra nước mắt.
Tuy nhiên, nhân viên khiêng cáng này đã bị trọng tài Phạm Hoàng Công Khanh rút thẻ đỏ, không cho tiếp tục làm nhiệm vụ. Đây có lẽ là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có trường hợp nhân viên khiêng cáng phải nhận thẻ đỏ. Không chỉ rút thẻ đỏ cho nhân viên khiêng cáng, trọng tài Phạm Hoàng Công còn rút cả thẻ đỏ cho Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài vì phản ứng với trọng tài.
Khán giả Kiên Giang vây kín xe chở đội Thanh Hóa. Ảnh: Hương Mai. |
Sau trận đấu, trước thái độ hung hãn của các cầu thủ đội khách, rất đông khán giả miền Tây đã nán lại bên ngoài sân và quây chặt lấy xe của Thanh Hóa khiến cho lực lượng an ninh phải làm việc hết sức vất vả mới đưa được đội Thanh Hóa ra về.
Bóng đá Việt Nam đang đi vào giai đoạn quyết liệt, nhưng cũng không thiếu những cảnh hài hước, thiếu chuyên nghiệp như thế.
Mai Hương