Thủ phạm đập nát xe của Balotelli là một nhân viên bảo vệ hộp đêm Rude. Ảnh: The Sun. |
Trong buổi tối tuần trước, "ngựa chứng" của Man City bị nhân viên bảo vệ ở hộp đêm Rude đuổi ra ngoài bởi sàm sỡ đối với các cô gái. Vốn nổi tiếng ngổ ngáo xưa nay, chân sút gốc Ghana tất nhiên không chịu để yên cho cách đối xử với một khách VIP như vậy.
Khi ra tới cửa, tiền đạo 20 tuổi người Italy đã buông một tràng những lời thô tục kèm theo điệu cười nhạo báng dành cho nhóm bảo vệ hộp đêm. Sau khoảng 5 phút chửi rủa chán chê mà không có phản ứng đáp lại từ phía đối phương, Balotelli lên xe phóng thẳng một mạch định bụng về nhà đi ngủ. Tuy nhiên, dường như vẫn còn ấm ức, "ngựa chứng" quyết định quay lại tìm nhóm bảo vệ kia chửi tiếp cho hả dạ.
Trước những lời lẽ khó nghe của tiền đạo Man City, một bảo vệ hộp đêm Rude đã không thể giữ được bình tĩnh. Trong khi nhóm bạn đang nói chuyện với Balotelli, anh này âm thầm vào quán bar lấy ra một thanh sắt dài rồi bất ngờ nện thật lực vào chiếc xế cưng Maserati của Balotelli đỗ cách đó không xa. Chiếc xe bị bẹp nặng ở phần đuôi và vỡ toàn bộ cửa kính ở một bên.
Chiếc xe Maserati trị giá 80.000 bảng của Balotelli lúc chưa bị phá. |
Chứng kiến cảnh này, Balotelli giận dữ nhưng không dám manh động vì đối thủ có hung khí trên tay lại có tới 5 người. Sau đó, chân sút Man City đành phải lên xe phóng về nhà.
Lan Chinh