Theo The Sun, cảnh sát được gọi tới một căn hộ ở Paris lúc 5h30 sáng 26/10. Khi họ định phá cửa thì bạn gái của Douchez ra mở trong tình trạng sợ hãi, khóc lóc và người nhiều vết máu. Sau đó họ thấy thủ thành Lens trong tình trạng kích động, mắt hung dữ và hơi thở sặc mùi rượu trong phòng khách. Anh bị bị đưa về đồn trong khi một nữ cảnh sát ở bên cạnh bạn gái của thủ thành 37 tuổi.
"Anh ấy như thể cố giết bạn gái. Anh ấy nắm tóc cô, đập đầu cô ấy vào tường và dưới sàn. Tình trạng của căn hộ lúc đó cho thấy vừa có một vụ bạo hành. Đồ gỗ vỡ, gương vỡ, ngăn kéo bị phá hủy, đổ đạc lung tung, bát đĩa, cốc chén vỡ vương vãi trên sàn và có cả vết máu trên nền nhà, trên tường", nguồn tin trên tờ Le Parisien cho biết.
Nguyên nhân của vụ xô xát là chàng cầu thủ ghen tuông, sẵn có hơi men trong người nên đánh đập bạn gái. "Anh ta nên treo găng và cũng treo luôn nắm đấm của mình", đại diện cảnh sát phát biểu.
CLB Lens cũng đưa ra thông báo: "RC Lens biết được thông tin trên báo về vụ bắt giữ Nicholas Douchez. CLB không thể bình luận về vụ việc, nếu đúng sự thật, đội bóng sẽ xử lý nghiêm khắc trong khuôn khổ nội bộ".