Bửu Ngọc rất muốn tham dự AFF Cup 2014 - đấu trường lớn nhất khu vực cấp đội tuyển quốc gia - nhưng khát vọng của anh lại không thể thành. “Tôi bị chấn thương cơ đùi mấy tuần qua không thể tập luyện được. Thầy Miura chờ tôi hồi phục nhưng vết đau phải cận giải mới lành hẳn, rồi cần thời gian tập phục hồi nữa nên tôi rút lui. Tôi buồn vô cùng vì trước đó bản thân đặt nhiều quyết tâm cho AFF Cup…”, Ngọc tâm sự sau khi chia tay đội tuyển vào tối qua, 4/10.
Về Đồng Tháp dưỡng thương nhưng chàng thủ môn khổng lồ cao 1m92 lại đối mặt với một tin không vui khác. CLB Đồng Tháp không dự V-League vì đến nay chưa tìm ra nguồn kinh phí. Trưởng thành từ lò đào tạo này nên khi hay tin đội không thể tồn tại ở sân chơi chuyên nghiệp, Ngọc rất hụt hẫng như “mất đi một cái gì rất quý”. Ngoài ra, anh cũng chuẩn bị lo cho tương lai sắp tới của mình.
Thủ môn sinh năm 1991 còn một năm hợp đồng với đội bóng quê hương. Nhưng trong phụ lục hợp đồng ghi anh cống hiến cho CLB đến năm 28 tuổi. Đây là điều khá tréo ngoe bởi quy định hiện nay tuổi ràng buộc của cầu thủ với CLB có công đào tạo là 23. Vì vậy, trong trường hợp Đồng Tháp thực sự giải tán, Bửu Ngọc sẽ làm việc cụ thể với lãnh đạo đội bóng để có thể ra đi tìm cho mình bến đỗ mới.
Mùa giải vừa qua, Bửu Ngọc khá thành công cùng đồng đội khi giành chức vô địch giải hạng Nhất. Ngay khi giải kết thúc, anh ra Ninh Bình thi đấu một tháng theo dạng cho mượn. Với quá trình trưởng thành từ U23 Việt Nam, Bửu Ngọc rất tự tin cho cuộc chinh phục vị trí chính thức trên đội tuyển. Anh xác định đây chính là thời điểm của mình và thực tế được HLV Miura khá tin tưởng cho đến trước khi bị chấn thương. Nhưng may mắn không mỉm cười với anh.
Sau trận thắng sinh viên Hàn Quốc 3-0 ngày 4/11, HLV Miura quyết định gạch tên 5 cầu thủ trước khi ra Mỹ Đình dự hai trận giao hữu tiếp theo. Ngoài Bửu Ngọc và Duy Khánh bị loại do chấn thương, ba cái tên khác rời đội là Bùi Văn Long, Ngọc Thắng và Văn Hoàn.
Ngọc Hà