Alex Song gặp rắc rối tại quê nhà Cameroon. Ảnh: Arsenalfanblog. |
Theo Daily Star, vụ việc xảy ra hồi tháng 6 vừa qua khi Song về Cameroon nghỉ hè. Ngôi sao của Arsenal bị cáo buộc gây thương tích cho Ludovic Achille Mouaha trong quán bar tại thành phố Douala (Camerroon) khi Mouaha đang đi tìm bạn gái. "Tôi đi với bạn gái của tôi đến quán bar. Cô ấy đi vệ sinh nhưng hơn 15 phút sau vẫn không thấy quay lại. Vị vậy tôi đi tìm cô ấy để xem có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hai vệ sỹ chặn đường không cho tôi vào bởi vì Alex Song đang ở trong đó. Sau đó, Song đi ra với vẻ mặt giận dữ và họ lao vào đánh tôi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện”, Mouaha kể lại.
Ít ngày sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Mouaha thuê luật sư làm đơn tố cáo lên tòa án. "Thân chủ của tôi bị thương rất nặng. Chúng tôi có những nhân chứng sẵn sàng nói ra sự thật trước tòa. Mouaha là sinh viên Đại học Douala. Anh ấy không hề có mâu thuẫn gì với Alex Song trước đó. Chúng tôi tin rằng pháp luật sẽ trả lại sự công bằng cho anh ấy", luật sư đại diện của Mouaha cho biết.
Ở phiên tòa sơ thẩm mới đây, Alex Song không thể góp mặt vì đang cùng với Arsenal chuẩn bị cho mùa giải mới. Vào ngày 18/8 tới, ngôi sao của Pháo thủ sẽ phải trở về Cameroon để tham gia phiên xử. Nếu bị chứng minh đã đánh người gây thương tích, tiền vệ 23 tuổi này có thể phải nhận mức án hai năm tù. Người phát ngôn của Arsenal cho hay CLB đã được thông báo về vụ việc nhưng từ chối đưa ra bình luận.
Lan Chinh