HLV Riedl chia vui cùng các học trò sau bàn thắng. Ảnh: Minh Thu. |
Xứng đáng là trận cầu đinh của vòng đấu thứ hai V-League, hai đội đã trình diễn lối chơi máu lửa trong suốt 90 phút thi đấu. Bị dẫn trước nhưng các học trò của Riedl đã nỗ lực thi đấu dưới sự cổ vũ của hơn hai vạn khán giả ngồi chật cứng sân Lạch Tray và họ đã thành công. Đồng Đức Thắng và Leandro là tác giả hai bàn thắng ở các phút 53 và 75 giúp Hải Phòng có ba điểm đầu tiên.
Vòng 2 V-League |
Chủ nhật, 15/2 |
Trở lại diễn biến của trận đấu, dù chơi trên sân khách, Thể Công đã nhập cuộc rất tự tin khi chủ động chơi tấn công trước Hải Phòng. Bố trí đội hình với hai mũi nhọn là Endene cùng Nyom Nyom, HLV Vương Tiến Dũng đã cụ thể hóa tuyên bố của mình rằng sẽ chơi đôi công với đội bóng của ông Riedl.
Các đường lên bóng của Thể Công tỏ ra khá linh hoạt và luôn khiến hàng phòng ngự Hải Phòng bị động. Trong khi đó, lối chơi của Hải Phòng dựa vào những đường chuyền xẻ nách, tận dụng tốc độ và khả năng càn lướt của tân binh Trindade. Tuy vậy, trong hiệp đầu tiên, trung vệ tuyển thủ Phước Tứ đã chơi xuất sắc và kiềm chế thành công chân sút của Hải Phòng trong những pha đua tốc độ. Phút 41, Công Huy tận dụng sự lúng túng của hậu vệ Hải Phòng để đệm bóng chính xác mở tỷ số cho Thể Công.
Phước Tứ (trắng) có hiệp đầu chơi xuất sắc. Ảnh: Minh Thu. |
Bước sang hiệp hai, Hải Phòng đã chơi tốt hơn và làm chủ thế trận và điều gì đến đã phải đến. Phút 53, Đồng Đức Thắng có pha sút bóng thoải mái trước vòng cấm, hạ thủ môn Mạnh Dũng, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng. Đến phút 75, trọng tài bất ngờ chỉ tay vào chấm phạt đền sau pha va chạm giữa hậu vệ đối phương và Leandro không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.
Trong những phút còn lại, HLV Vương Tiến Dũng đã tung Diego vào sân hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Kết quả cuối cùng là 2-1 nghiêng về Hải Phòng của Riedl. HLV người Áo có thể thở phào nhẹ nhõm sau chiến thắng này. Trước đó, Hải Phòng đã để đội hạng Nhất Hòa Phát vượt qua ở Cup Quốc gia, rồi chấp nhận thua 0-1 trước Đà Nẵng ở trận ra quân V-League.
Thế Ngọc