Oscar Pistorius không giấu được sự xúc động khi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trong thời gian đang bị xét xử tội cố ý giết người. VĐV khuyết tật người Nam Phi thú nhận rằng cái chết của người yêu Reeva Steenkamp vẫn ám ảnh anh mỗi ngày.
"Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi máu. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó trên tay mình. Tôi không biết cô ấy có đau đớn hay cảm thấy gì không nhưng sự việc diễn ra thật kinh khủng. Điều khó khăn nhất chính là đối mặt với tội giết người", Pistorius khóc khi trò chuyện với người dẫn chương trình.
Khi được hỏi về án phạt nặng có thể ngồi tù lâu dài vì tội ngộ sát bị nâng lên thành cố ý giết người, Pistorius tâm sự rằng không muốn "phí cả cuộc đời trong trại giam". Cựu VĐV 29 tuổi chia sẻ: "Nếu có cơ hội cuộc lỗi, tôi muốn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn giống tôi trong quá khứ. Tôi tin rằng nếu Reeva từ trên cao nhìn xuống sẽ muốn tôi sống như vậy".
Tờ The Sun bình luận Pistorius "nước mắt cá sấu" và rằng đang cố tìm kiếm sự cảm thông từ khán giả. "Người không chân" biết mình mắc lỗi lớn nhưng vẫn khẳng định không cố ý giết Reeva. VĐV khuyết tật cho biết, anh bắn 4 phát đạn về phía nhà vệ sinh vì nghĩ có người đột nhập, nhưng không ngờ rằng người yêu lại đang ngồi trong đó. Oan nghiệt hơn, vụ án lại xảy ra đúng ngày lễ Tình nhân 14/2/2013 khiến dư luận Nam Phi và thế giới chấn động.
Hoàng Trang