VĐV Ayouba-Ali Sihame của đảo Comoros. Ảnh: Sun. |
Nữ kình ngư 18 tuổi là một trong 7 VĐV của Comoros, hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương, tham gia Olympic London. Tuy nhiên, sau khi về cuối cùng trên đường chạy cự ly 100m tự do, Ayouba-Ali Sihame bỗng dưng biến mất mà không trở về quê nhà.
Theo The Sun, cô gái tuổi teen mạo hiểm trốn ở lại London, sống khốn khổ trên các đường phố ở thủ đô nước Anh rồi bị bắt khi dùng hộ chiếu giả nhằm sang Pháp. Ayouba-Ali Sihame thừa nhận giả chứng minh thư để trốn chạy khỏi việc phải cưới một người đàn ông 60 tuổi đã có hai vợ ở quê nhà. Cô bị bắt và kết án 8 tháng tù giam
VĐV bơi lội này lo sợ gia đình cô vì xấu hổ sẽ giết mình nếu bị trục xuất về quê hương.
Hoàng Trang