Nữ kình ngư 20 tuổi vui mừng tột độ khi vượt qua cuộc thi bán kết, thậm chí có thành tích tốt thứ ba trong số 8 VĐV vào chung kết. Khi được một phóng viên quê nhà thông báo về thành tích 58 giây 95, Fu Yuanhui hồn nhiên thể hiện sự phán khích dễ thương tới mức phóng viên phải vỗ vai xoa dịu. "Tôi bơi nhanh quá, tôi rất hài lòng", VĐV Trung Quốc nhí nhảnh phát biểu hôm 8/8. Trước Olympic Rio, không ai biết đến Fu Yuanhui nhưng sau đoạn video phóng vấn đáng yêu, VĐV Trung Quốc trở nên nổi tiếng.
Sau khi trấn tĩnh, kình ngư 9X cũng trải lòng về việc rèn luyện cực khổ suốt ba tháng mới đạt được thành tích ấn tượng. Lọt vào chung kết đã là một thành công ngoài mong đợi nên Fu Yuanhui không hy vọng sẽ lập thêm kỳ tích đứng trên bục nhận huy chương.
Tuy nhiên, tại cuộc thi chung kết hôm 9/8, Fu Yuanhui thậm chí còn làm tốt hơn, đạt thành tích cá nhân tốt nhất với 58 giây 76 và giành HC đồng cùng kình ngư người Canada Kylie Masse. VĐV Mỹ, Kathleen Baker giành HC bạc còn HC vàng thuộc về "Người đàn bà thép" Katinka Hosszu của Hungary.
Trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu 9/8, đoàn Mỹ đang dẫn đầu với 9 HC vàng, 8 HC bạc và 9 HC đồng. Trung Quốc xếp ngay sau với 8 HC vàng, 3 HC bạc và 6 HC đồng. Các đoàn Hungary và Australia lần lượt xếp thứ 3 và 4 khi cùng có được 4 HC vàng. Với một HC vàng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đoàn Việt Nam đang xếp thứ 19.
Hoàng Trang