Tại nhà thi đấu Wunna Theikdi sáng nay, Nguyễn Hoàng Ngân xuất sắc đăng quang ở nội dung đơn nữ kata (biểu diễn). Chiến thắng của "nữ hoàng kata" rất xứng đáng, nhưng ít ai biết chỉ cách đây vài ngày, Hoàng Ngân mới bình phục sau vết mổ hồi tháng 12 năm ngoái. "Năm 2010, tôi bị rách dây chằng rồi đến năm 2012, tiếp tục phải lên bàn mổ vì chấn thương đầu gối. Chiếc HC vàng đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm đen đủi của tôi", nữ võ sĩ tiết lộ.
Tại thảm đấu ở Nay Pyi Taw sáng nay, Hoàng Ngân khởi đầu khó khăn khi thắng sát nút đối thủ Yin Wah (Myanmar) với tỷ số 3-2. Ở chung kết, cô vượt qua Syafrudin Yulianti người Indonesia với tỷ số 5-0. Trước đó, nữ hoàng kata Việt Nam vượt qua và thắng 4-1 trước Lee Celine Xin Yi của Malaysia trong trận bán kết.
"Về đẳng cấp có lẽ tôi không có đối thủ ở khu vực nhưng cái đầu gối khiến sự tự tin của tôi giảm đi rất nhiều, nhất là phải đối đầu với VĐV chủ nhà ở ngay trận đầu tiên. Myanmar rất hy vọng bởi võ sĩ này từng sang Nhật Bản tập huấn dài hạn trước SEA Games", Hoàng Ngân chia sẻ.
Sau 3 năm bị chấn thương hành hạ, HC vàng SEA Games 27 là thành tích cao nhất của Hoàng Ngân. "Tôi đã rất xúc động khi nhớ về những khó khăn khi phải điều trị ở nước ngoài một mình trong bệnh viện. Tôi muốn dành cho người thầy của mình là HLV Phạm Phú Trọng. Thầy đã luôn bên cạnh mỗi khi tôi gặp khó khăn nhất", cô gái sinh năm 1984 thổ lộ.
Thế Ngọc (từ Nay Pyi Taw)