Sáng nay 20/3, HLV Miura cùng 23 học trò sang Thái Lan thi đấu giao hữu trận cuối trước khi qua Malaysia với mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Ông Miura phủ nhận mình đang chịu áp lực lớn nhưng những phút trầm ngâm trên sân, những cuộc họp liên tục với các trợ lý gần đây cho thấy thuyền trưởng người Nhật khá căng thẳng. Rất nhiều khó khăn đang chờ ông giải quyết…
Công Phượng mất hút
Suốt 10 ngày ở TP HCM và Bình Dương là quãng thời gian tiền đạo Công Phượng mất hút. Hình ảnh rất khác khi anh ở Hà Nội với bàn thắng vào lưới Hà Nội T&T và chơi khá ấn tượng hiệp hai gặp Indonesia. Ở Sài Gòn trong trận gặp U22 Uzbekistan, anh thi đấu đủ 90 phút nhưng khá mờ nhạt và dấu ấn chỉ là những tình huống chơi bóng cá nhân, “húc đầu vào tường”. Trận gặp Đồng Nai, Phượng tiếp tục mất tích. HLV Bình Sự nhận xét về anh “chơi lắt nhắt, rườm rà không cần thiết và rất tầm thường”.
HLV Miura thử nghiệm Công Phượng khá nhiều vị trí, từ đá hộ công, bám biên đến tiền đạo cắm nhưng chưa thấy tín hiệu lạc quan. Trong lần tập trung này, tiền đạo quê Nghệ An được kỳ vọng là đầu tàu của hàng công. Tuy nhiên, thực tế lại đặt ra cho HLV Miura nhiều áp lực trong việc uốn nắn, sử dụng Công Phượng hiệu quả nhất. Ở đợt tập huấn vừa qua, HLV Miura dành khá nhiều thời gian để nhắc riêng tiền đạo sinh năm 1995.
Tuấn Anh và nỗi cô đơn
Tuấn Anh và Xuân Trường ngay từ đầu đã được xem là “linh hồn” tuyến giữa. Nhưng chấn thương khiến Trường phải sớm chia tay, để lại khoảng trống mênh mông trên hàng tiền vệ và nỗi cô đơn cho chính Tuấn Anh - người được HLV Bình Sự khen “nguy hiểm nhất Olympic Việt Nam hiện tại”. Không có Xuân Trường, Tuấn Anh chưa thể tìm thấy một đối tác ăn ý, qua đó phát huy được tất cả sở trường của bản thân.
HLV Miura thử nghiệm khá nhiều cái tên đá cạnh cùng Tuấn Anh nhằm chia sẻ gánh nặng “càn quét” để anh rảnh chân kiến tạo. Thậm chí, HLV người Nhật Bản còn đưa cả một hậu vệ như Thanh Hiền lên đá cặp cùng cầu thủ quê Thái Bình. Tìm người đá cặp ăn ý, bổ trợ được cho Tuấn Anh là bài toán đau đầu của ông Miura.
Hàng công 'không hàng'
Trong suốt chuyến tập huấn tại TP HCM và Bình Dương, HLV Miura luôn bày tỏ sự không hài lòng về các tiền đạo. Mảng miếng phối hợp chưa định hình và nhiều trường hợp chấn thương khiến ông Miura liên tục phải xáo trộn. Ở trận đấu giao hữu cuối cùng gặp Đồng Nai (hòa 1-1), HLV lão làng Bình Sự thốt lên: “Tôi bất ngờ khi Olympic không thể hiện được mảng miếng nào thích hợp, ngoài việc cứ treo bóng bổng vào trong, con người thì chắp vá”.
HLV Miura lo lắng về tính hiệu quả của sức tấn công. Ông cho rằng khả năng dứt điểm lại rất đáng lo. Cải thiện khả năng phối hợp, khả năng tận dụng cơ hội là bài toán không dễ cho ông Miura khi giải đấu đã cận kề.
Sai sót cá nhân
Hàng phòng ngự là tuyến ông Miura thường bày tỏ sự hài lòng nhất bởi “các cầu thủ chơi bọc lót khá kín kẽ, cùng hàng tiền vệ phối hợp tốt”. Với sự chỉ huy của Quế Ngọc Hải, hàng thủ của Olympic đang tạo sự yên tâm nhất định. Nhưng chấn thương và những sai lầm mang tính cá nhân vẫn đang “ám ảnh” ông Miura.
Thanh Hiền không thể thi đấu là mất mát lớn cho hàng phòng ngự. Ông Miura lại tiếp tục hồi hộp theo dõi các chấn thương khác của các hậu vệ Tiến Dũng, Tấn Tài, Phước Thọ. Trong đó, Tiến Dũng thường được ông xếp đá chính cùng Ngọc Hải. Nếu cầu thủ thuộc biên chế Viettel không kịp hồi phục, HLV Miura lại phải chắp vá và nơi ông yên tâm nhất lại thành nỗi lo lớn.
Một điểm đáng lo khác là tuyến dưới thường xuyên xử lý hỏng ở những phút cuối. HLV Miura nhìn nhận “đây là vấn đề mang ý thức chiến thuật cá nhân và thể lực của cầu thủ”.
Chắc chắn trước các đối thủ Malaysia, Nhật Bản, sai sót cá nhân sẽ “giết chết” tham vọng giành vé của thầy trò ông Miura.
Ngọc Hà