Sự căng thẳng và ảm đạm chưa từng có tại đại bản doanh của CLB Ninh Bình. Hàng lang vắng vẻ, phòng ốc tuyềnh toàng, những đôi giày cũ bẩn khiến không khí thêm phần buồn thảm. Tại khách sạn Vissai Ninh Bình, chỉ còn lại các phòng tầng 8 có các ngoại binh ở lại, cửa đều đóng im ỉm. Chỉ có 1-2 phòng đèn sáng vì các ngoại binh không biết đi đâu. Một ngoại binh tâm sự, những ngày qua họ đã rất buồn, nên chẳng muốn ăn, chứ nói gì tập luyện.
Đội trở lại tập luyện nhưng các cầu thủ dính sự cố không có mặt. Những căn phòng vắng vẻ càng khiến không khí thêm phần bí bách ở đại bản doanh của CLB Ninh Bình.
Mai Hương