Tình huống diễn ra trong trận đấu tứ kết lượt về ở giải hạng tư Brazil giữa Tupi-MG và GO Aparecidense mới đây. Phút 89, khi tỷ số đang là 2-2, Tupi có cơ hội lớn để ghi bàn thắng quyết định trong một đợt tấn công vào vòng cấm của Aparecidense. Ở lượt đi hai đội hòa 1-1 nên trước tình thế nguy nan, một nhân viên y tế của Aparecidense có tên Romildo Fonseca da Silva quyết định vào sân làm thay nhiệm vụ của thủ môn cứu thua cho đội nhà.
Romildo Fonseca da Silva liên tiếp dùng chân cản phá hai pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Tupi ngay trước vạch vôi. Bị "cướp trắng" bàn thắng, các cầu thủ Tupi nổi điên đuổi theo nhân viên y tế để tính sổ. Romildo chạy "bán sống, bán chết" vào đường hầm trước khi được nhân viên an ninh sân "hộ tống".
Sau khoảng 20 phút gián đoạn, trận đấu được tiếp tục trở lại và không bên nào ghi được bàn thắng. Kết quả, Aparecidense giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Khi ra về, xe bus của Aparecidense phải hứng chịu một đợt tấn công dữ dội từ phía các fan của Tupi.