Công tác dọn dẹp sân được thực hiện trước trận đấu khá lâu nhưng khi vào trận, cầu thủ Việt Nam và Uzbekistan vẫn phải thi đấu trên mặt sân kín tuyết trắng. "Ban tổ chức cho Uzbekistan mặc áo trắng khác nào Việt Nam đá với ma", một fan dí dỏm.
Ngay phút thứ 8, đội bạn có bàn mở tỷ số khi hậu vệ Ashurmatov bay người đánh đầu mở tỷ số từ cú đá phạt góc bên cánh trái của Khamdamov. "Có ai nhìn thấy bàn thắng của Uzbekistan thế nào không", CĐV hỏi trên mạng xã hội. Một fan khác khẳng định Việt Nam đang thi đấu với "đối thủ tàng hình".
"Ra sân thi đấu trong điều kiện thời tiết như thế này và vẫn dám chơi bóng. Với tôi, các bạn các bạn đã là người hùng", cựu cầu thủ - HLV Đặng Phương Nam chia sẻ khi xem trận đấu diễn ra ở Thường Châu.
Phút 41, Công Phượng mang về quả đá phạt ở chính diện, cách khung thành 20m. Các đồng đội cùng nhau cào tuyết quanh vị trí đặt bóng để Quang Hải thực hiện đá phạt. Với cái chân trái tuyệt vời, tiền vệ người Hà Nội đưa bóng lượn qua hàng rào đánh bại thủ thành Ergashev. Đây là bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay.
Hạnh phúc vì bàn gỡ hòa của Việt Nam nhưng một fan nữ vẫn bức xúc: "Mấy chục năm xem bóng đá chưa thấy trận nào thi đấu trong điều kiện như thế này. Thật khó hiểu với ban tổ chức".
Trong hiệp một, trận đấu một lần bị gián đoạn để phục vụ việc dọn tuyết. Hiệp hai cũng bị lùi lại hơn 30 phút để tuyết trắng được dọn sạch.
Quang Hải gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam