Tại Thai League, nơi đội trưởng tuyển Việt Nam đang đấu thuê cho Bangkok Glass, Ngọc Hoa vừa cùng các đồng đội hoàn tất chiến thắng thứ 7 trọn vẹn để kết thúc lượt đi giải với ngôi đầu bảng tuyệt đối. Có tới 5 trên 7 trận, trong đó có cuộc chạm trán đối thủ mạnh nhất Ideka Khonkaen, họ đều thắng với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục.
Với lực lượng mạnh, cả chính thức lẫn dự bị đều có trình độ ngang ngửa, cùng một ngoại binh xuất sắc và khác biệt như Ngọc Hoa, lại có thêm lợi thế đáng kể về điểm số, Bangkok Glass gần như sẽ lần thứ hai liên tiếp chiếm ngôi cao nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan. Ở vòng một vừa qua, dù thi đấu ở vị trí phụ công sở trường hay chủ công, thậm chí đối chuyền hai, Ngọc Hoa vẫn luôn thể hiện mình là ngôi sao hàng đầu của giải, kể cả về điểm số ghi điểm, khả năng tổ chức và sức ảnh hưởng tới cả đội. Trung bình mỗi trận, tuyển thủ số một Việt Nam đóng góp tới 15 điểm.
Sau ba mùa giải thi đấu tại Thái Lan ít nhiều mang tính “tranh thủ”, tài năng 28 tuổi đất Long An vươn tới đỉnh cao đáng mơ ước, với một Siêu Cup quốc gia trong màu áo của Ayutthaya ATCC, một chức vô địch quốc gia cùng Bangkok Glass và đang ở rất gần một lần đăng quang nữa. Cô cũng từng được vinh danh cá nhân, qua danh hiệu phụ công hay nhất Thai League hai mùa liên tiếp.
Thế nhưng thành công vang dội trên đất Thái vẫn không thể bù lại được nỗi buồn, sự thất vọng mà Ngọc Hoa phải gánh chịu ở chính đội bóng “ruột” quê nhà Bình Điền Long An. Suốt 4 mùa giải qua, đội bóng của Ngọc Hoa luôn phải ngậm ngùi nhìn kỳ phùng địch thủ Thông tin LienVietPostBank bước lên ngôi cao nhất. Thậm chí, họ còn ba lần bị đối thủ trước đó chỉ được coi như “đàn em” Ngân hàng Công thương Việt Nam soán mất vị trí thứ hai.
Riêng giải quốc gia 2015 vừa kết thúc thực sự là một mùa đáng quên của đội bóng miền Tây khi họ chỉ xếp thứ hai vòng bảng sau Ngân hàng Công Thương Việt Nam, rồi thua thảm 0-3 trước một Thông tin LienVietPostBank đang gặp khó về đội hình ở trận bán kết. Bất chấp Ngọc Hoa vẫn luôn chơi quyết tâm, nỗ lực và đầy hiệu quả, Bình Điền Long An rơi vào tình cảnh lực bất tòng tâm do lối chơi thiếu gắn kết, bản lĩnh yếu của cả một tập thể.
Chính kết quả bết bát vừa rồi khiến Bình Điền Long An phải quyết định thay “tướng” và đôn Ngọc Hoa lên làm HLV phó. Tuy lên chức, kỷ lục gia của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam về số trận và số điểm này cũng chẳng mấy vui vì càng thấy rõ gánh nặng trên vai mình.
Thư Minh