Hai bóng hồng xinh xắn của 'hiện tượng' Nishikori Tuổi thơ ngọt ngào của các sao châu Á Công chúa bóng bàn Nhật gắn bó với môn thể thao yêu thích khi mới 3 tuổi 9 tháng. Chỉ thời gian ngắn sau, cô bé có đôi mắt đen láy, gương mặt bầu bĩnh trở nên nổi tiếng ở xứ sở hoa anh đào khi chiều cao ngấp nghé bàn bóng nhưng lỳ lợm và tự tin trước các đối thủ lớn hơn. Cô nhóc Fukuhara hồi đó còn được nhớ đến khi hồn nhiên khóc òa vì bị mất điểm trước các đối thủ và có biệt danh là 'mít ướt'. 'Mẹ huấn luyện tôi mỗi ngày, không có ngày nào nghỉ, suốt 7 năm liền cho tới năm tôi 7 tuổi. Nếu không có bà, tôi không thể trở thành người như hôm nay', Ai Fukuhara chia sẻ. Tay vợt kỳ cựu vô địch một giải đấu quốc gia lần đầu năm 5 tuổi và chỉ 5 năm sau trở thành một tay vợt bóng bàn chuyên nghiệp. 'Tôi rất vui khi thấy mọi người cổ vũ mình dù tôi nhỏ tuổi. Tôi rất thích thú với việc làm người khác ngạc nhiên khi đánh bại những đối thủ lớn hơn là học sinh trung học hay sinh viên', người đẹp 26 tuổi thổ lộ. Fukuhara cho biết: 'Tôi hơi căng thẳng trước trận đấu nhưng một khi đã đứng trước bàn bóng, tôi thuộc kiểu người có sự tập trung rất tốt. Khi thi đấu ở Olympic hay giải vô địch thế giới, tôi tự hào là người Nhật Bản, khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc được kéo lên trên bục trao giải'. 'Điều tôi thích nhất về tennis là khi tôi thi đấu với một đối thủ mạnh, lúc cả hai giằng co nhau, tôi cảm thấy thích thú. Những pha bóng đánh trả càng khó, tôi lại càng cảm thấy thích. Với tôi, giải đấu khó khăn nhất vẫn là giải vô địch quốc gia Nhật Bản, rất lâu rồi tôi mới giành chiến thắng, phải đến lần thứ 13 mới vô địch', Fukuhara tâm sự. 'Bóng bàn giống như vừa chạy 100m vừa chơi cờ vua. Bạn vừa phải nghĩ, vừa phải di chuyển vì thế không chỉ bị mất sức mà trí não cũng mệt mỏi', công chúa bóng bàn Nhật ví von. Ai Fukuhara từng được coi là thần đồng khi được gọi vào đội tuyển quốc gia lúc mới 11 tuổi. Tại Olympic Athens 2004, người đẹp cũng là nữ VĐV bóng bàn trẻ nhất tham dự một kỳ Thế vận hội khi mới 15 tuổi 287 ngày. Kỷ niệm ngọt ngào nhất của Ai Fukuhara là khi cùng đội tuyển Nhật giành ngôi Á quân tại Olympic London 2012. Chưa giành được một tấm HC vàng nào trong sự nghiệp nhưng cô gái nhỏ nhắn với gương mặt tròn đáng yêu này luôn là niềm tự hào của bóng bàn xứ sở hoa anh đào. Fukuhara cho biết, nguồn động viên từ gia đình, bạn bè và các fan tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho cô trước mỗi giải đấu. Người đẹp luôn hạnh phúc khi được chia sẻ niềm vui chiến thắng với mọi người, nhìn thấy những gương mặt hân hoan, vui sướng. 'Tôi vui lắm mỗi khi các VĐV trẻ nói rằng họ muốn như tôi hoặc cầm cặp vợt giống như tôi', Fukuhara phấn khích nói. 'Bóng bàn là một môn thể thao rất thú vị, thật hay mỗi khi bạn xem các trận đấu nhưng khi bạn thi đấu, bạn mới hiểu được nó tuyệt như thế nào', người đẹp 26 tuổi chia sẻ. Hoàng Trang