Rạng sáng nay, Fabrice Muamba có buổi trở lại đầy xúc động tại sân Reebok trong trận đấu giữa Bolton và Tottenham ở Premier League. Cũng trong trận đấu với Spurs cách đây sáu tuần tại tứ kết FA Cup trên sân White Hart Lane, Muamba đã bất ngờ ngã gục xuống sân và ngừng thở trong 78 phút. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của Muamba tiến triển rất tốt. Anh đang từng bước hồi phục để trở lại với bóng đá. |
Muamba rớm nước mắt vẫy chào người hâm mộ. |
Muamba được một nhân vật mascot ôm hôn, chào đón nhiệt tình. |
Tiền vệ 24 tuổi lấy tay gạt những giọt nước mắt vì quá xúc động. 'Tôi đang khỏe hơn mỗi ngày. Tôi rất vui mừng vì được trở lại đây. Từ trong tận đáy lòng, tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, không chỉ riêng CĐV của Bolton và còn cả những người hâm mộ trên toàn đất nước. Tôi ước là tôi có thể chơi bóng trong trận đấu này. Sự có mặt của tôi chắc chắn không giúp gì về mặt chuyên môn nhưng tôi tin rằng các đồng đội của tôi sẽ chiến đầu hết mình', Muamba xúc động nói. |
Vợ chưa cưới của Muamba Shauna và chủ tịch Bolton Phil Gartside hết mình cổ vũ cho anh trên khán đài. |
Lan Chinh