Torres ghi bàn nhưng Liverpool không thể giành chiến thắng. Ảnh: AFP. |
Bước vào trận đấu với đội hình hạ gục The Blues ở vòng trước, Liverpool ào lên tấn công với sự cơ động của Maxi, Gerrard, Kuyt và khả năng di chuyển không bóng của Torres. Các vị khách tới từ Merseyside nhập cuộc tốt hơn đội chủ nhà.
Phút thứ 7, Torres lại là người mang về niềm vui cho "Lữ đoàn đỏ" khi sút bóng nối đẹp mắt từ pha chuyền bóng như đặt của thủ quân Gerrard, 1-0 cho Liverpool.
Sau bàn thua, đội chủ sân DW vẫn duy trì rất tốt thế trận phòng ngự, cự ly đội hình được đảm bảo, khiến cho Liverpool mặc dù tạo được đà tâm lý từ rất sớm nhưng lại không quá áp đảo được Wigan.
Cuối hiệp 1, Raul Meireles bất ngờ phải rời sân do chấn thương đã tạo cơ hội tốt cho Wigan có được thế trận và liên tiếp có những pha tấn công tốc độ sộc thẳng vào trung lộ. Và từ một tình huống phối hợp ở khu trung tuyến, Rodallega cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, đôi bên thi đấu cân bằng, nhiều tình huống ghi bàn xuất hiện nhưng đều không tận dụng thành công. Phía The Kop, vẫn chỉ là sự tận tụy của Gerrard và Torres. Các cầu thủ còn lại đều thi đấu không đúng phong độ, đặc biệt là tiền vệ trẻ Shelvey hay Kuyt.
Trận đấu dần trôi về thời gian cuối, không bên nào có thể ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc trước sự thất vọng của Liverpool bởi tưởng chừng như họ đã hồi sinh nhưng xem ra khó khăn vẫn là rất lơn. Lúc này người ta chờ đợi tân chủ tịch Henry sẽ chi tiền mang về những ngôi sao để chia lửa với Gerrard và Torres.
Đội hình thi đấu:
Wigan: Al Habsi, Ronnie Stam, Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Jordi Gómez (Victor Moses,69), Thomas, Diame, Tom Cleverley, N'Zogbia, Rodallega (Di Santo,87’).
Liverpool: Reina, Kelly, Skrtel, Carragher, Konchesky, Rodríguez (Eccleston,81’), Lucas, Raul Meireles (Shelvey,46’), Kuyt (Poulsen,73’), Gerrard, Torres,
Hồng Duy