Các cầu thủ Việt Nam thất vọng sau trận thua. Ảnh: Kỳ Lân. |
Chơi tốt trong những phút cuối hiệp một nhưng Việt Nam bất ngờ để mất thế trận trong hiệp hai và bị lép vé bởi lối chơi đầy sức mạnh của Malaysia. HLV Calisto đánh giá: "Hiệp một, Việt Nam chơi tốt hơn nhưng hiệp hai lại thuộc về đội bạn. Họ tận dụng triệt để cơ hội và sai lầm của chúng tôi để giành chiến thắng. Việt Nam vẫn còn hy vọng ở lượt về tại sân Mỹ Đình và điều quan trọng là các cầu thủ duy trì được niềm tin".
Chơi sòng phẳng với chủ nhà, Việt Nam tạo được không ít cơ hội ăn bàn. Theo ông Tô, đáng lẽ các học trò phải có một bàn thắng để nhiệm vụ ở Mỹ Đình bớt phần khó khăn. "Tôi không có gì để phàn nàn về các học trò. Tấn Trường vẫn là một thủ môn tốt và sai sót dẫn tới hai bàn thua là do cả hệ thống phòng ngự. Sẽ công bằng hơn với Việt Nam nếu chúng tôi có một bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỷ số 1-2".
Trong khi đó, HLV Rajagobal của Malaysia phát biểu: "Việt Nam có nhiều cơ hội hơn, nhưng chúng tôi mới là những người tận dụng thành công cơ hội của mình. Khi có bàn mở tỷ số, chúng tôi tin sẽ có bàn thắng thứ hai và đã dồn lên tấn công. Phía trước Malaysia vẫn còn trận lượt về đầy khó khăn ở Mỹ Đình, Hà Nội".
Kỳ Lân